Mạng lớn

19/12/2007 23:17 GMT+7

Nạn nhân là một thợ lau kính tên Alcides Moreno, 37 tuổi. Anh rơi xuống khi đang làm việc ở tầng thứ 47 của tòa nhà chọc trời Solow Tower ở New York (Mỹ).

Dù sức khỏe của Moreno vẫn đang trong tình trạng nguy kịch nhưng anh đã cử động được chân tay và đã có thể mở mắt. Không ai hiểu vì sao anh vẫn còn sống dù đến phân nửa những người rơi xuống từ lầu 5 và hầu hết người rơi xuống từ lầu 10 đều đi thẳng xuống âm phủ! Em trai của Moreno cùng bị rơi với ông và đã thiệt mạng. Ước tính 2 người đã rơi với tốc độ khoảng 200 km/giờ.

Đ.N

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.