Thú vị với ca vũ kịch Nhật Bản

11/11/2009 23:53 GMT+7

Tối 10.11, chương trình biểu diễn vở Phong thổ ký đảo Nam của đoàn ca vũ kịch Okianawa Chura tại Nhạc viện TP.HCM đã nhận được sự cổ vũ nồng nhiệt của khán giả.

Người xem đã được thưởng thức vẻ đẹp của nhiều điệu múa truyền thống của Nhật, và ở mỗi một tiết mục các diễn viên lại giới thiệu một kiểu trang phục khác nhau đầy màu sắc. Điều đặc biệt ở đoàn ca vũ kịch chuyên nghiệp đầu tiên của tỉnh Okinawa này là các thành viên của đoàn toàn là nữ, bởi thế, ở tiết mục trước khán giả vừa thấy họ dịu dàng, uyển chuyển trong vai nữ, thì ở tiết mục sau họ đã hóa thân thành nam với những động tác nhanh nhẹn, mạnh mẽ, dứt khoát trong những màn múa trống, múa với binh khí... đúng như lời giới thiệu “đoàn mang đầy đủ vẻ đẹp hoa lệ và sức mạnh của phụ nữ Okinawa”. Kết thúc chương trình, toàn bộ vũ công ra chào khán giả, thì diễn viên trùm kín mặt đóng vai quái vật cũng bước ra. Khi diễn viên này cởi khăn trùm ra, mới hay đây là diễn viên nam duy nhất trong chương trình lần này.

Đây là một trong những hoạt động thuộc tháng văn hóa Nhật tại TP.HCM, kỷ niệm năm giao lưu Nhật Bản - Mê Kông 2009.

Liên Khương

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.