Thế giới ngầm ở thành phố biển

16/10/2006 23:43 GMT+7

Kỳ 2: Lộng hành bất chấp pháp luật Ngay sau khi Phạm Chí Tin - biệt danh "Palestine" - mãn hạn tù trở về Nha Trang vào khoảng giữa năm 2006, đã có những tin đồn dậy lên xung quanh cựu đàn anh xã hội đen nổi tiếng Khánh Hòa này. Có người kể: Hà "Lê" đã tổ chức một bữa tiệc mang tên "Đêm Hoài Niệm" khá hoành tráng tại một khách sạn ở P.Lộc Thọ, Nha Trang để đón tiếp "Palestine".

Tuy nhiên, bữa tiệc này không phải để tái khẳng định vị trí đứng đầu thế giới ngầm ở Nha Trang của Phạm Chí Tin, mà nhằm để cho Tin nhìn nhận một trật tự khác đã được thiết lập từ lâu nay: Nha Trang đã có "đại ca" mới, không còn chỗ cho bất kỳ ai! Không tiền, không thế lực, Phạm Chí Tin cũng phải gặp một số trắc trở từ khi quay lại với xã hội đời thường...

"Palestine" bị "chà số"?

Theo những nguồn tin chưa chính thức mà chúng tôi thu thập được từ những người am hiểu tình hình băng nhóm ở Nha Trang: sau khi ra tù, Phạm Chí Tin đã từng có những cuộc tiếp xúc với những thành viên trong thế giới ngầm ở Nha Trang, tìm lại những mối quan hệ cũ. Rất có thể những hành động này của Phạm Chí Tin đã làm chột dạ một số đối tượng đang nắm giữ những vị trí cộm cán trong các băng nhóm nên đã có một kế hoạch được vạch ra nhằm đối phó với Phạm Chí Tin...

Thời gian gần đây, những đối tượng trong giới giang hồ Nha Trang truyền miệng nhau một câu chuyện chưa biết thực hư, nghe như một đoạn phim hành động của Mỹ: Trong một đêm cách đây khoảng hơn 1 tháng, Phạm Chí Tin đã bị một số sát thủ trẻ măng vào tận nhà, dùng mã tấu kề vào cổ, đòi chém rớt đầu nếu y còn có ý định quay trở lại thống lĩnh giới giang hồ Nha Trang. Tiếp đó, ngôi nhà Phạm Chí Tin đang ở bị cháy khiến Phạm Chí Tin không nơi trú ngụ, phải trốn ra Hà Nội tìm nơi ẩn nấp, tránh những trận đòn thù tiếp theo...  

Có người khẳng định với chúng tôi rằng chính Hạnh "Nhật" là người chỉ đạo đám sát thủ đàn em vào nhà Phạm Chí Tin dằn mặt; một số nguồn tin khác lại chưa xác quyết có hay không việc những tay giang hồ nhỏ tuổi đòi chém rớt đầu Phạm Chí Tin... Nhưng, vụ nhà của Phạm Chí Tin bị cháy và "Palestine" phải bôn tẩu ra khỏi Nha Trang là có thật, nguyên nhân khiến xảy ra vụ hỏa hoạn tại nhà Phạm Chí Tin đến nay vẫn chưa được cơ quan chức năng địa phương làm rõ đến tận gốc.

Quá nhiều vụ án mờ!

Khoảng 20 giờ 30 ngày 17.8.2004, anh Đỗ Trí Cường - Cảnh sát hình sự của Công an TP Nha Trang - cùng bạn đến nhà hàng Chiêu Anh trên đường Ngô Thời Nhiệm. Nhậu giữa chừng, một mình anh Cường đi vào nhà vệ sinh và sau đó đã xảy ra xô xát với một người đàn ông tên Việt. Chưa kịp giải quyết vụ việc, anh bị thêm hai người đàn ông tên Vũ và Hùng cầm chai bia đập vỡ xông vào, đâm thẳng vô mặt khiến anh bị thương nặng...

Theo kết quả giám định của pháp y địa phương sau khi được cơ quan chức năng thụ lý, tỷ lệ thương tích của anh Cường là 9%. Không bằng lòng với kết quả này, anh Cường đã đề nghị pháp y Bộ Công an giám định lại với kết quả tỷ lệ thương tích là 11%. Đến nay, theo chúng tôi được biết thì vụ án vẫn còn đang trong giai đoạn chờ kết quả giám định lại thương tật của anh Cường...


Vết chém vào chân ông Thu

Tối 21.1.2005, anh Phạm Bá Toát, Phó công an phường Vĩnh Thọ, Nha Trang đang cùng hai người bạn ăn trứng vịt lộn ở một quán vỉa hè trên đường Lê Hồng Phong, thì bất ngờ bị hai tên côn đồ đi trên một xe máy xông vào chém. Anh Toát bị chém thẳng vào mặt, lật cả một mảng mũi, miệng. Hai người bạn của anh Toát bị chém bị thương nặng ở đầu và tay. Theo những nhân chứng có mặt tại hiện trường lúc vụ án xảy ra thì hai tên sát thủ từ nơi khác đến, vừa dừng xe là xông vào chém các nạn nhân. Gây án xong, bọn chúng nhanh chóng lên xe tẩu thoát. Điều này chứng tỏ đây không phải là một vụ chém nhầm, mà các nạn nhân đã được xác định từ trước... Đến nay, vụ án này vẫn chưa tìm ra thủ phạm. Nạn nhân Phạm Bá Toát cũng không thể xác định chính xác vì sao mình lại là đối tượng của một vụ thanh toán...

Hàng loạt những vụ án mang đậm dấu ấn của xã hội đen xảy ra tại Nha Trang trong thời gian gần đây với các nạn nhân là doanh nhân, cảnh sát,... đó là chưa kể đến những vụ án mà nạn nhân là thường dân vô tội. Có những vụ án tưởng chừng như rất đơn giản nhưng vẫn chưa kết thúc dù xảy ra đã lâu, đã chứng minh một thực trạng hết sức đáng báo động: thế giới ngầm ở Nha Trang lộng hành đến mức coi thường các cơ quan thừa hành pháp luật.

              ***

Theo một số sĩ quan cảnh sát đã từng có thời gian công tác tại Nha Trang, đặc điểm chung của các băng nhóm giang hồ Nha Trang là: rất manh động, công khai, trắng trợn, không ngần ngại đe dọa cả lực lượng công an. Khi bị sa lưới pháp luật, những đối tượng giang hồ này thường viết đơn tố cáo ngược lại các đồng chí công an, vu cho họ đánh người trong lúc giam giữ. Một trong số các thủ đoạn những đối tượng này hay sử dụng là tự đập đầu vào tường gây chảy máu, rồi viết đơn tố cáo...

Đã có những dư luận không hay đặt ra xung quanh việc những đối tượng cầm đầu các băng nhóm như: Hà "Lê", Ánh - Phú, Hạnh "Nhật"... tồn tại, phát triển một cách khó hiểu trong suốt một thời gian dài ở Nha Trang mà không hề bị sự trừng phạt xứng đáng của phápå luật. Cũng đã có những thắc mắc, nghi ngờ trong việc xử lý các đối tượng vi phạm như việc một vài đối tượng nổi cộm trong hoạt động băng nhóm bị công an bắt giữ, đưa đi tù nhưng chưa hết thời hạn thụ án thì đã được giảm án, tha về...

Bắt 3 "sát thủ" trong vụ chém Tổng thư ký Hiệp hội Du lịch Khánh Hòa


Ông Võ Đình Thu
Hôm qua 16.10, đại tá Cao Minh Nhạn, Giám đốc Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết, Công an TP Nha Trang đã bắt 3 đối tượng tham gia vụ chém ông Võ Đình Thu, Tổng thư ký Hiệp hội Du lịch Khánh Hòa. Một nguồn tin cho hay, do mâu thuẫn về tài sản và tình cảm, bà Tr. đã thuê Nguyễn Ngọc Thành Hạnh (tức Hạnh "Nhật", bị bắt hôm 7.10) hàng chục triệu đồng để chém cảnh cáo ông Thu. Sau đó, Hạnh giao cho một đàn em thực hiện "hợp đồng" đâm chém này với lời dặn "không được chém vào đầu, vào mặt, chỉ chém vào chân, tay". Đàn em này không thực hiện mà giao cho một tên khác. Tên này rủ thêm một đồng sự thực hiện "hợp đồng". Khoảng 20 giờ ngày 28.9.2006, ông Thu, đang ngồi xem ti vi một mình ở nhà trên đường Trần Nguyên Hãn, Nha Trang, thì bị một kẻ lạ mặt lẻn vào nhà dùng mã tấu chém nhiều nhát, làm chân trái bị đứt gân, chân phải đứt động mạch, máu tuôn xối xả. Cơ quan điều tra đang tiếp tục truy bắt đối tượng thứ tư tham gia vụ chém này, đồng thời xem xét trách nhiệm hình sự của bà Tr.  
Trong chuyên án triệt phá băng nhóm tội phạm xã hội đen, Công an TP Nha Trang đã kêu gọi được nhiều đối tượng ra đầu thú; đồng thời đang vận động Hà "Lê" ra đầu thú để được hưởng chính sách khoan hồng.

Việt Lâm

H.P

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.