Nguyễn Thị Bình đến ở và học nghề tại cơ sở bánh Nguyên Hương

24/11/2007 00:42 GMT+7

Sáng qua 23.11, tại trụ sở Công an quận Thanh Xuân (Hà Nội), ông Đoàn Văn Đạt - chủ cơ sở sản xuất bánh đậu xanh Nguyên Hương (tỉnh Hải Dương) đã làm thủ tục nhận Nguyễn Thị Bình - cô gái 13 năm bị nhục hình - về nuôi dưỡng, dạy học và dạy nghề.

Công an quận Thanh Xuân đã bàn giao số tiền hơn 57 triệu đồng, cùng rất nhiều quà tặng do các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong cả nước ủng hộ cho Bình. Công an quận Thanh Xuân cũng đã trao cho Bình giấy chứng minh thư nhân dân và giấy khai sinh do Công an tỉnh Vĩnh Phúc cấp lại. Theo kế hoạch, ông Đoàn Văn Đạt đón Bình về Hải Dương ngay trong ngày. Khi có yêu cầu, ông Đạt sẽ đưa Bình ra Hà Nội để tham gia quá trình điều tra, truy tố, xét xử vợ chồng chủ quán phở Đức-Phương.

Trước đó, ngày 18.11, bà Hà Thị Bình, người giúp giải thoát Bình, cùng con rể đã đưa Nguyễn Thị Bình tới thăm cơ sở sản xuất bánh đậu xanh Nguyên Hương. Sau một ngày tìm hiểu, Bình cho biết cuộc sống nơi đây phù hợp với mình, mọi người thân thiện, nhiều người có hoàn cảnh khó khăn tương tự.

Hồng Minh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.