Hàng nhập

03/12/2011 20:47 GMT+7

Phi công lái chiếc máy bay trực thăng cứu nạn nói với người lái phụ: - Cậu không có cảm giác là hình như có chữ gì đó được viết trên tuyết à?

Phi công lái chiếc máy bay trực thăng cứu nạn nói với người lái phụ:

- Cậu không có cảm giác là hình như có chữ gì đó được viết trên tuyết à?

- Có.

- Chữ gì ấy nhỉ?

- “Con khỉ đột” thì phải. Còn theo cậu?

- Tớ thấy hình như là “Tháng nóng nực”.

- Thế thì đó đúng là ông bác sĩ leo núi mà chúng ta tìm kiếm rồi. Chắc ông ta viết “Cứu tôi với”. Vợ ông ta chả bảo chúng ta rằng chữ ông ta không ai đọc nổi là gì.

***

Hai người hói tranh cãi:

- Cậu hói hơn tớ! - một người nói.

- Làm gì có chuyện ấy! Cả đầu cậu lẫn đầu tớ đều làm gì có sợi tóc nào!

- Nhưng đầu cậu to hơn đầu tớ!

 *** 

- Từ hôm ông hàng xóm nhà ta bị gạt khỏi chức tổng giám đốc, ông ta mất dần nửa số bạn bè.

- Thế còn... nửa kia?

- À, nửa kia thì còn chưa biết ông ta sắp về hưu.

 ***

Một phụ nữ nói với bác sĩ:

- Chồng tôi mắc một căn bệnh rất kỳ lạ: hôm nào ở sở về, mặt anh ấy cũng bị những chỗ đo đỏ như vết son môi vậy. Thưa bác sĩ, có cách nào chữa được bệnh ấy không?

- Được. Bà bảo ông ấy trước khi đi làm đừng có cạo râu nữa là khắc ổn.

 ***

- Bố thương con quá - ông bố nói với cậu con trai học lớp 3 khi thấy con đi học mà lưng phải gò xuống dưới cái cặp quá nặng.

- Bố ơi, hay bố chở con đến trường bằng xe của bố?

- Không được! - ông bố đáp ngay - để hỏng hết bộ phận giảm xóc của xe bố à. 

Anh Phương (st)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.