Bóng đá ảo cũng cá độ

24/12/2010 17:51 GMT+7

Trò chơi bóng đá điện tử được giới trẻ yêu thích, bởi tính đối kháng trí tuệ, thử tài nhạy bén của người chơi. Tuy nhiên trò chơi này đã bị biến tướng, trở thành công cụ để cá độ.

Ảo như thật

“Không cần đợi đến cuối tuần xem các giải đấu bóng đá châu u mà chỉ việc đến các hàng trò chơi bóng đá điện tử vẫn có thể cá độ”, Tú - một học viên lớp Điện lạnh (thuộc phòng trung cấp chuyên nghiệp và dạy nghề, trường ĐH Tôn Đức Thắng) nói về hình thức cá độ mới xuất hiện ở TP.HCM.

Tại một tiệm trò chơi bóng đá điện tử trên đường Ngô Tất Tố (Q.Bình Thạnh), mặc dù tiệm có 6 máy, nhưng chỉ có 1 máy được mở lên, thu hút hơn cả chục thành viên theo dõi, bình luận sau những pha bóng.

Tú bảo, nếu muốn cá độ, cứ đến đây vì các trận đấu diễn ra thường xuyên mỗi ngày. Tuy chỉ là giải đấu ảo nhưng vẫn có “kèo trên”, “kèo dưới” dựa vào trình độ, khả năng của “huấn luyện viên” (người trực tiếp cầm tay điều khiển đội bóng - NV), có cả kèo “tài”, “xỉu”… không khác gì cá độ bóng đá thật.

Khi 2 “huấn luận viên” Huy và Trung (cùng là HS của trường THPT Gia Định) chọn đội và sắp xếp đội hình thi đấu cũng là lúc các “kèo” được đưa ra. Tú tỏ ra kinh nghiệm đưa ra kèo Real Madrid (Huy điều khiển) chấp Barcelone đồng nửa, tài xỉu ba trái cứng và không quên nhắc lại chi tiết: Nếu kết quả hòa, nằm bên Barcelone thắng nửa tiền, trận đấu có 3 bàn thắng kèo tài xỉu hòa tiền, nếu trên thì kèo tài thắng.

Kha, bạn cùng lớp Huy chọn đặt tiền cho Real Madrid 2 trăm ngàn đồng, trong khi Thắng, Hữu, Lâm (SV trường ĐH Mở) đặt cược cho Barcelone với số tiền gần một triệu đồng. Nhiều bạn trẻ khác “chơi” tài, xỉu giá vài chục ngàn đồng đến một trăm ngàn đồng. Tú làm “bầu” và ghi tất cả vào miếng giấy bạc của gói thuốc lá.

Trận đấu diễn ra trong không khí hồi hộp, ai cũng dán mắt theo dõi và bình luận sau mỗi pha bóng. Trận đấu diễn ra 90 phút trên trò chơi nhưng thời gian thật chưa đến 10 phút. Kết thúc, Real Madrid thắng 1-0, chỉ mỗi Kha thắng trong sự thất vọng của nhiều “tay chơi” khác.

Mỗi khi tại quán này các tay chơi bại trận hết tiền, sẽ chuyển địa điểm tới quán khác vì “thiếu gì quán có cá độ bóng đá ảo, trên đường Nguyễn Hữu Cảnh, hẻm đường Nguyễn Cao Vân, đường Điện Biên Phủ đều có. Có nơi chủ quán kiêm nhiệm cò, cáp độ ghi kèo luôn vì được tiền “lai”. Ví dụ họ đưa ra kèo lựa thì 1 trăm ngàn người thắng chỉ được 9 chục…”, Tú kể.

Bị cấm thi vì… cá độ

Tại một tiệm trò chơi điện tử nằm sâu trong hẻm nhỏ đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, nhiều tay chơi được chung tiền thắng trận từ ông T., chủ quán. Kiên, SV trường ĐH Kỹ thuật công nghệ vừa thua sạch 1,5 triệu đồng được bà chủ mách: “Thua kèo này bày kèo khác”. Được biết, quán này mở cửa từ 7 giờ 30, tuy nhiên chỉ dành cho những ai có nhu cầu cá độ mới được vào chơi, và chỉ khi nào không còn người chơi cá độ mới đóng cửa. “Hôm qua nhiều thằng chơi đến tận 1 giờ sáng, vì thắng qua thắng lại hoài nên chẳng hết tiền được. Có trận cuối chơi xả láng, mỗi đứa đặt hai, ba triệu đồng nên có đứa trắng tay mới nghỉ”, ông T. kể lại. Ông này cũng khoe, chỉ có ở tiệm này mới thu hút nhiều tay chơi cá độ lớn như vậy, chứ ở nhiều quán khác, chỉ cá độ lèo tèo vài trăm ngàn đồng.

Tú cho biết, những tay cá độ ăn thua lớn vừa được ông T. kể hầu hết đều là SV các trường ĐH lân cận như ĐH Quốc tế Hồng Bàng, ĐH Kỹ thuật công nghệ TP.HCM. Dần dần các bạn rủ rê, giới thiệu cho nhau về địa chỉ này và số lượng SV tham gia ngày càng đông hơn, đến từ nhiều trường.

Quân - SV trường ĐH Tôn Đức Thắng vừa mới đến quán, vội đá chống xe xuống chạy vào dán mắt vào màn hình theo dõi trận đang đá. Chỉ sau 10 giây hỏi kèo Quân rút ví 300 ngàn đồng và đặt cược vào đội có “huấn luyện viên” ưng ý. “Mấy ngày nay đen quá, nay chơi vài trận mong gỡ gạc lại”, Quân nói với ông T.

Được biết, trong học kỳ 2 năm học vừa qua, Quân bị cấm thi vì cá độ bóng đá ảo, thua sạch, không còn tiền đóng học phí đúng thời gian quy định. Nhiều lần đem cầm cả xe máy và máy tính xách tay để có tiền đặt cược.

Còn Phương - SV trường Quốc tế ĐH Hồng Bàng, từng tự nghỉ thi học kỳ 4 môn cho biết: “Hôm đó thắng cả buổi sáng, nên chiều nghỉ thi luôn".

Nguyễn Thanh Nam

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.