Loạn thuốc phòng the - Bài cuối: Chưa 'lên tiên' đã nhập viện vì thuốc phòng the

16/11/2010 08:59 GMT+7

Đã có nhiều ca tai biến sau khi sử dụng thuốc phòng the trôi nổi hoặc không có chỉ định của bác sĩ phải nhập viện. Song điều đó dường như chưa đủ sức cảnh báo cho dân chơi loại hàng độc này. >> Bài 1: Từ quán cóc đến hiệu thuốc đều bán hàng độc

Kinh doanh bát nháo

Chúng tôi hỏi mua vỉ thuốc Viagra chữa bệnh “trên bảo dưới không nghe” tại một nhà thuốc gần chợ Tân Định, phường Tân Định, quận 1, TPHCM. Thay vì hỏi toa thuốc của bác sĩ, nhân viên nhà thuốc lấy vỉ thuốc từ trong một bao nhỏ để dưới gầm tủ và hô giá 520.000 đồng, vỉ 4 viên.

Nhà thuốc thậm chí còn giới thiệu khách dùng cả Cialis, Levitra…, bất chấp quy định của Bộ Y tế thuốc này phải được kê đơn và lưu đơn thuốc để theo dõi tai biến không mong muốn.

Trên bao bì của hộp thuốc Lidocain 10% do Công ty Dược phẩm Egis, Hungary sản xuất có dòng chữ: “Chỉ dùng theo chỉ định của bác sĩ” và “Thuốc bán theo đơn”. Nhưng chúng tôi vẫn dễ dàng mua được hộp thuốc có giá 150.000 đồng từ một nhà thuốc trên đường Hai Bà Trưng, quận 3.

Trên các trang mạng và các “sex shop” đều quảng cáo đây là thuốc trị bệnh “xuất tinh sớm” dạng phun. Tuy nhiên, tìm hiểu được biết thuốc này chỉ định điều trị trong… nha khoa và phẫu thuật miệng; dùng trong khoa tai mũi họng, trong nội soi, thậm chí dùng gây tê trong phẫu thuật phụ và sản khoa.

Theo Bộ Y tế, năm 2004 Việt Nam đã đưa vào sử dụng một số loại thuốc điều trị rối loạn cương dương. Đến tháng 8-2007 đã cấp số đăng ký lưu hành cho 31 sản phẩm thuốc trị bệnh rối loạn cương dương gồm 18 thuốc sản xuất trong nước và 13 thuốc nhập khẩu.

Theo đó, tất cả thuốc chỉ được dùng sau khi bệnh nhân đã khám tại cơ sở y tế và được bác sĩ chỉ định điều trị bệnh rối loạn chức năng cương dương. Trong giấy phép đăng ký lưu hành đều ghi rõ: “Thuốc điều trị rối loạn cương dương là thuốc chữa bệnh, chứ không phải là thuốc kích dục”. Nhưng một số người vẫn lầm tưởng.

Rước họa vào thân

Không đến các cơ sở y tế chuyên và nam khoa để thăm khám bệnh “bất lực”, ông Nguyễn Th. (47 tuổi, ở Vĩnh Long) lần theo địa chỉ trên mạng để mua loại thuốc trị rối loạn cương dương với giá 25.000 đồng/viên.

Sau khi uống thuốc, ông Th. phát hiện hạ bộ đau buốt từng cơn, tiểu khó. Đặc biệt, “cái đó” cứ sừng sững suốt hai ngày không hạ xuống. Ông Th. được đưa đến Bệnh viện Bình Dân TPHCM cấp cứu với chẩn đoán tai biến do dùng thuốc kích thích. Theo lời kể của ông Th. với bác sĩ, thuốc đó khá giống với viên Viagra nhưng mặt sau vỉ thuốc có ghi chữ Trung Quốc.

Bác sĩ Nguyễn Thành Như- Trưởng đơn vị Nam khoa BV Bình Dân cho biết, trong 3 tháng qua đã tiếp nhận 2 trường hợp tương tự khi dùng thuốc được quảng cáo trên mạng là “cường dương” nhưng là hàng trôi nổi. Một trường hợp suýt vỡ động mạch do máu tập trung tại dương vật và có biểu hiện viêm nhiễm, sắp hoại tử. Nhiều đơn vị điều trị Nam khoa ở TPHCM còn tiếp nhận nhiều bệnh nhân bị tai biến, do dùng thuốc trị cương dương không có chỉ định của bác sĩ.

“Có bệnh nhân bị bệnh tiểu đường, xơ vữa động mạch nhưng vẫn xài thuốc cường dương, cho dù chỉ định bệnh này không được dùng”- một bác sĩ Nam khoa nói. Nguy hiểm hơn, dùng thuốc phòng the trôi nổi có thể làm liệt dương với tỷ lệ hơn 70%.

Tại khoa Sản của BV Đại học Y dược TPHCM, thỉnh thoảng các bác sĩ cũng tiếp nhận vài ca cấp cứu có “vật thể lạ” trong bụng dưới, tử cung. Nguyên nhân là do bạn tình của họ sử dụng loại công cụ hỗ trợ tình dục được bán trôi nổi trên mạng và thị trường chợ đen.

Theo Tiền Phong

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.