Ghen quá hóa rồ

22/10/2005 21:15 GMT+7

Chiều 21.10, tại chợ tự phát thuộc KP.5, P.Đông Hưng Thuận, Q.12, (TP.HCM) tên Lữ Phương Tùng (33 tuổi, quê ở Bình Thuận, tạm trú Q.12, đã dùng dao đâm một nhát vào ngực anh Nguyễn Minh Tân (33 tuổi, quê ở Quảng Ngãi) làm anh Tân chết tại bệnh viện. Nguyên nhân do Tùng nghi anh Tân có quan hệ tình cảm với vợ Tùng. (Hồng Thanh)

Đứa con bất hiếu. Hôm qua 22.10, Lê Văn Chính (33 tuổi, ngụ ấp 5, xã Phước Văn, huyện Cần Đước, Long An) nói mẹ đưa giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để y bán đất cho một người cùng xóm, lấy tiền đi ăn chơi với bạn bè. Thấy chuyện bất bình, bà Nguyễn Thị Ngon là mẹ của y (72 tuổi, ngụ cùng nhà) từ chối, sau đó lấy tất cả giấy tờ nhà đất sang nhà con gái để giấu. Không thực hiện được ý định của mình, tên Chính đã cầm cây sắt phi 10 dài 0,5m đánh vào đầu, chân và đập gãy cánh tay trái của bà Ngon. (Khôi Nguyên)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.