Và khi ấy

13/10/2007 21:00 GMT+7

Đêm ướp lạnh câu thơ bằng ánh sáng của ngọn đèn cao áp Trăng bé nhỏ như đồng xu Treo lơ lửng khung trời Sao xa lắc nhạt nhòa cô độc Chú dế trong vỏ diêm thổn thức Tiếc một thời thương mến giữa cỏ xanh...

Em - Niềm đam mê mãn tính của đời anh
Xa thì nhớ
Gần thì rắc rối
Hoa héo rũ trên tay anh vì quá nhiều
ngóng đợi
Đốt bao lời chấm hỏi ẩn trong nhau

Em - bí ẩn như màn đêm
hoang dã như màn đêm
Em nhòa xa theo vầng trăng tít tắp
Và đêm nay
dưới ánh sáng xanh xao của ngọn đèn cao áp
Anh vẫn mơ khát một lối trăng về...

Chú dế trong vỏ diêm với sức mạnh của đôi càng mập mạp
đã trở về bên cỏ thuở đam mê...

Đoàn Mạnh Phương

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.