Ngất xỉu trước khi vào lớp
6 giờ ngày 18/10, tại trạm xe buýt đối diện nhà thi đấu Phú Thọ (TP.HCM), chúng tôi bước lên chiếc xe mang biển số 53N-61... (tuyến Bến xe Q.8 - Thủ Đức). Ngồi chưa ấm chỗ, một nhân viên vẻ mặt ngầu ngầu sấn tới: "Cho lấy tiền vé luôn". Tôi đưa 2 đồng xu loại 1.000 đồng, anh ta lấy tiền mân mê một lúc rồi nhét vào trong... hốc tai (?!), sau đó lạnh lùng quay lưng đi ra phía cửa lên xuống mà không xé vé đưa cho tôi. Xe chạy đến đoạn đường Kha Vạn Cân (Thủ Đức), hành khách trên xe lúc này có đến cả trăm người. Nhiều nhất là nữ sinh viên vừa đứng vừa lắc lư, gần như "bẹp dí" giữa đám đông. Lắm lúc tấm thân mảnh dẻ bị xô, giật theo mỗi nhịp phanh hay xiết cần tăng ga của tài xế. Xe đến trạm gần Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật, tài xế cho mở cửa xe nhưng không dừng hẳn để cho một vài SV nhảy xuống! Nhiều bạn SV vừa bước xuống xe đã ngất xỉu, không thể vào lớp được.
17 giờ 30 phút chiều cùng ngày, hàng trăm sinh viên rồng rắn đứng đợi ở trạm xe buýt gần Trường ĐH Khoa học tự nhiên, Q.Thủ Đức. 10 phút, rồi 20 phút chẳng thấy chiếc xe nào chuyển bánh. Đáng nói là việc sắp xếp thứ tự các chuyến xe ở tuyến này rất cứng nhắc, mặc dầu có rất nhiều xe cùng tuyến đứng xếp hàng dài nhưng vẫn phải đợi đến khi nào có chuyến xe đến thì mới được khởi hành (?!), bắt SV dài cổ chờ đợi.
Vừa đói vừa mệt vì nhồi cả 6 tiết chiều, Mỹ Phương - SV năm II khoa Ngữ văn Trung Quốc ĐH Khoa học xã hội và nhân văn uể oải nói: "Nãy giờ mình bị lỡ 2 chuyến rồi, giành không lại người ta nên phải đợi 20 phút rồi mà chẳng thấy xe tới, mệt muốn xỉu luôn". 6 giờ, một nhân viên nữ từ trong quán nước tiến tới chiếc xe buýt tuyến số 8 gần đó gọi to: "Lên xe chuẩn bị đi nè, hồi nãy kêu ráng nhét lên đi luôn mà hổng chịu, đợi tới giờ mới đi, phải 6 giờ 15 mới chạy được đó nghen, lên xe ngồi chơi đi". Tất cả SV đứng đợi nãy giờ cùng ùa lên xe. Phải đến 15 phút sau, xe mới lăn bánh... Anh bạn SV ngồi cạnh tôi mở lời: "Anh sẽ được ngồi "thú nhún" cho mà coi, đoạn đường này thuộc vào loại khủng khiếp nhất làng ĐH, toàn ổ... khủng long với sóng trâu không hà, xe buýt đi qua dằn như ngồi trên thú nhún vậy, sợ đến phát khiếp!".
Điều rất dễ nhận thấy là nhiều lơ xe có cung cách phục vụ rất giống xe dù. Khi đón chiếc xe tuyến số 8 biển số 53N-34... từ Kha Vạn Cân về đến Phú Thọ, tôi chứng kiến nữ nhân viên chân trần gác lên khung sắt, khi khách lên, cô này phất tay phán: "Lên nhanh đi, đóng cửa luôn" và vẫn giữ tư thế "hiên ngang" như vậy (ảnh). Kiều Thị Thảo Quyên, SV Trường trung học Phát thanh - Truyền hình II TP.HCM ấm ức kể: "Có hôm vừa đến trạm, tụi em nói tài xế dừng thì liền bị chửi thậm tệ. Cả bọn ức lắm nhưng chẳng đôi co với họ
|
Những mối tình trên xe buýt
"Bạn mệt hả? Vậy đổi chỗ với mình đi, ngồi phía bên ngoài này ít hơi người và thoáng hơn, bạn sẽ khỏe lại thôi...". Chính cái giọng Hà Nội ấm áp, nhẹ nhàng của Đăng đã chinh phục được Thùy - sinh viên khoa Kế toán Trường ĐH Kinh tế TP.HCM trên cuộc hành trình đến trường bằng xe buýt... Câu chuyện giữa Thùy và Đăng lãng mạn không thua kém gì phim Hàn, nếu không muốn nói là có nhiều tình tiết còn... hấp dẫn hơn! Sau 30 phút ngồi trên xe buýt (vừa mới đổi chỗ cho nhau), cảm động trước sự săn sóc của Đăng, Thùy không còn cảm giác mệt và buồn nôn nữa. Kể lại chuyện cũ, Thùy rất e thẹn: "Lúc đó tụi mình trò chuyện về rất nhiều thứ, sau đó mới phát hiện ra cả hai học cùng khoa nhưng khác lớp. Đăng còn ngỏ ý xin số điện thoại của mình, nhưng lại đúng lúc điện thoại nhà mình vừa bị khóa máy vì chưa đóng tiền, nên mất 2 tháng liền tụi mình không gặp được nhau. Tưởng là Đăng bỏ cuộc và mình cũng quên đi mất, nhưng không ngờ một ngày rất lâu sau đó, Đăng đã gọi điện cho mình… Từ đấy, hai đứa mình yêu nhau". Dương - khoa Quản trị Trường ĐH Kinh tế TP.HCM cũng đã từng có mối tình như vậy nên đã đúc kết kinh nghiệm: "Nếu anh chàng, cô nàng nào chưa có mối tình "vắt vai" thì hãy đi bằng... xe buýt". "Nhất quỷ nhì ma thứ ba học trò" quả không sai, những "chuyên gia" ngồi xe buýt thường kháo nhau, nếu "chẳng may" đứng kề người đẹp thì hên suốt cả ngày, đợi lúc xe thắng gấp thì mình có dịp trổ tài "anh hùng... đỡ mỹ nhân". Nhưng nếu cô bé nào thùy mị một chút thì được liếc nhìn mắt nai cười một cái, còn xui xẻo gặp phải "bổn cô nương" thì... tái mặt đành ngó lơ! Bọn con trai lắm mưu nhiều kế ra phết, N.K, SV khoa Kinh tế trước đây chỉ thích đi xe gắn máy đến trường, nhưng sau một vài chuyến đi xe buýt cùng với cô bạn trong lớp, N.K đã bỏ hẳn xe máy "một mình một ngựa" chán phèo sang đi xe buýt "có lứa có đôi" sảng khoái lạ thường, rồi lại được cùng nàng sánh bước chung đôi cả đi lẫn về. Thế thì còn gì bằng!
Còn Thông - SV Trường ĐH Quốc gia TP.HCM thì cười toe: "Hiện tại mình đang ở nhờ nhà họ hàng khu vực quận Bình Thạnh, mà trường mình thì ở dưới Linh Trung, Thủ Đức nên mình có rất nhiều cơ hội để gặp một cô bạn đồng hành dễ thương. Và mình cũng đang nóng lòng chờ đợi mối tình trên xe buýt của mình ra sao đây, liệu nó có giống như trong đoạn quảng cáo trên ti vi không nhỉ!".
Trí Quang - Nguyên Châu
Bình luận (0)