Điều tra quân sự và công an cùng vào cuộc
Sự vụ xảy ra ở P.15, Q.10, TP.HCM vào ngày 13.11, một số dân quân đã áp giải 4 em học sinh trường THCS Trần Phú về trụ sở Ban Chỉ huy quân sự phường, lần lượt lột hết quần áo, bịt mắt, còng tay và đánh đập dã man, chỉ nhằm làm rõ việc nghi ngờ các em học sinh đánh nhau!
Mohamad Zamath hiện đang nằm tại Bệnh viện 115 - ảnh Thiên Long |
Ngay trong sáng 16.11, chúng tôi đã liên lạc qua điện thoại với trung tướng Lê Mạnh - Tư lệnh Quân khu 7 và ông cho biết: "Về vụ việc, tôi đã chỉ đạo cho Bộ Chỉ huy Quân sự TP Hồ Chí Minh tiến hành cách chức ngay Phường đội phó và cho loại ngũ ngay các dân quân đã tham gia vào vụ việc trên để phục vụ công tác điều tra. Sai phạm đến đâu chúng tôi sẽ xử lý đến đó, kiên quyết không bao che...".
Đoàn - Đội lên tiếng
Sáng 16.11, chị Trần Thị Diệu Thúy - Phó bí thư Thành Đoàn TP.HCM đã đến Bệnh viện 115 thăm em Mohamad Zamath. Sau khi thăm hỏi, chị Thúy cho biết: Ban Thường vụ Thành Đoàn, Hội đồng Đội đã gửi văn bản đến Công an Q.10 đề nghị nhanh chóng làm rõ vụ việc.
Cũng trong ngày 16.11, Hội đồng Đội TP.HCM đã có thông báo phản đối việc đánh, hành hạ các em học sinh trường Trần Phú. Anh Vũ Anh Tuấn - Chủ tịch Hội đồng Đội TP.HCM nói: "Chúng tôi rất bức xúc và cực lực lên án trước cách hành xử của các dân quân tự vệ P.15, Q.10. Đây là vấn đề lớn vì nó liên quan đến các em là học sinh, nằm trong Luật Chăm sóc và bảo vệ trẻ em".
TS Huỳnh Công Minh - Giám đốc Sở GD-ĐT TPHCM: Đây là sai lầm không thể chấp nhận được
Chúng tôi rất hoan nghênh lãnh đạo Q.10 đã kịp thời có mặt giải quyết vấn đề. Sở Giáo dục và Đào tạo với UBND Q.10 đã đến thăm và làm việc với gia đình em Zamath. Trước mắt là động viên và sẽ giúp đỡ chi phí thuốc men. Tôi cũng đã đề nghị UBND Q.10 đình chỉ công tác của phó hiệu trưởng đối với ông Đặng Đình Học. Với khuyết điểm như vậy không thể để ông ấy làm việc trong nhà trường được". LS Trương Thị Hòa: Có dấu hiệu phạm tội hình sự
Khánh An (ghi)
|
Tấn Tú - Thiên Long
Bình luận (0)