Khó mấy cũng cố làm

04/11/2007 23:03 GMT+7

Chuyến công du của Tổng thống Pháp N.Sarkozy đi Chad xem ra khó có triển vọng thành công như chuyến đi thuyết khách và thương thảo cách đây không lâu của bà Sarkozy đi Libya với cùng mục đích là cứu các công dân người châu u đang có chuyện mắc mớ với luật pháp nước sở tại.

Lần này, ông Sarkozy không còn có thể trông nhờ vào tài năng của vợ mình vì họ đã chính thức chia tay nhau. Hơn nữa, bản chất vụ việc ở Chad có phần khác so với chuyện xảy ra ở Libya. Chuyến công du này của ông Sarkozy có phần bất ngờ, nhưng suy cho cùng lại không thể tránh được vì trong số các nước châu u thì chỉ có Pháp là có quan hệ tốt hơn cả với Chad, có căn cứ quân sự ở Chad, có lực lượng quân đội riêng ở Chad, có quan hệ truyền thống với Chad và cũng đã đổ tiền đổ của không ít vào Chad. Ngoài ra, hành vi vi phạm luật lệ của những công dân châu u bị cảnh sát Chad bắt giữ có vẻ như đã quá rõ ràng - việc đại đa số các nước châu u có thái độ im lặng trong vụ việc này là một bằng chứng về mức độ phạm tội của những người này, chứ còn nếu không người ta đã nghe thấy các chính phủ này phải lên tiếng phản đối rồi - và Chad lại không có nhu cầu cấp thiết phải nhượng bộ châu u để cải thiện quan hệ như Libya.

Không phải ông Sarkozy không biết sứ mệnh ngoại giao này rất khó khăn, nhưng ông cũng biết rằng dù khó mấy cũng phải làm vì trong số đó đa số là công dân Pháp, vì đây cũng lại là cơ hội để đề cao vai trò cá nhân và vai trò của nước Pháp - như trong vụ việc với Lybia - vì uy tín và thể diện của nước Pháp ở các thuộc địa cũ của Pháp ở châu Phi và ở trên cả châu lục nói chung. Sứ mệnh ngoại giao này khó đến mức ông Sarkozy chỉ dám đưa ra những mục tiêu rất khiêm tốt như cứu các nhà báo và các nữ tiếp viên trên chiếc máy bay bị bắt giữ và xin cho thăm viếng lãnh sự những người bị bắt giữ. Được chút kết quả nào hay chút ấy rồi sẽ tính tiếp, cho nên ông Sarkozy chỉ cần đi nhanh về nhanh mà thôi.

Thảo Nguyên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.