Ngày cũng như đêm
KTX ĐH Ngân hàng TP.HCM (Q.Thủ Đức) hiện có 16 khu, 306 phòng với 2.500 SV đang lưu trú nhưng chỉ một khu K1 với 40 phòng, sức chứa 320 SV là đạt chuẩn. Ông Nguyễn Quốc Hùng - Trưởng ban quản lý KTX - thừa nhận: “Chỉ có khoảng 17% sinh viên tại KTX này được ở trong điều kiện phòng ốc đạt chuẩn (đây là khu dịch vụ, SV vào đây phải đóng 300 ngàn đồng/người/tháng - PV). 83% SV còn lại phải ở trong những căn nhà cấp 3, cấp 4 với tình trạng phòng rất kém. Vì vậy, nhà trường đang tập trung đầu tư nâng cấp những khu này”.
Tại khu B, KTX ĐH Y Dược TP.HCM tường bị nứt loang lổ - ảnh: Lê Thanh |
Sinh viên bức xúc |
Còn Nguyễn Thị Tuyết Nhung (SV năm 2) thì lo lắng: “Do trần làm bằng la-phông cót ép đã lâu nên bị mục, bụi bặm rớt xuống mỗi ngày. Nếu cứ ở mãi trong tình trạng này, chắc có ngày tụi em bị viêm mũi hết”. Tại khu M1 và M2 có khoảng 240 SV ở trong các dãy nhà cấp 4, chật chội và trần nhà quá thấp nên luôn chịu cảnh nóng bức kinh hoàng. Theo ông Hùng, Ban quản lý sẽ tìm cách khắc phục bằng cách lắp đặt quạt thông gió trên mái tôn và lắp quạt cho các em.
Dán giấy che chỗ hỏng
KTX ĐH Nông lâm TP.HCM (Q.Thủ Đức) cũng bị xuống cấp trầm trọng, nhiều phòng bị thấm nước. Do tường quá cũ, hệ thống đèn lại chập chờn nên lối đi giữa 2 dãy phòng trong khu KTX tối mù. Những tiện nghi sinh hoạt thì rất tệ, SV phải sử dụng khu nhà vệ sinh chung nhưng cũng đã xuống cấp nghiêm trọng. Ngoại trừ khu E mới xây cách nay mấy năm thì SV có chỗ phơi đồ, những khu còn lại như A, B, C, D thì SV phải tận dụng chỗ phơi đồ bên ngoài cửa sổ nên vô cùng bất tiện và trông nhếch nhác. Danh Hưởng (SV năm nhất, khoa Công nghệ sinh học) than: “Muốn SV học tốt thì nhà trường phải tạo điều kiện về chỗ ở. Chứ anh thấy đó, phòng ốc thì cũ kỹ, tối tăm; hệ thống giường tầng bằng gỗ đã quá cũ nên rất nguy hiểm. Điều đáng nói là ở đây không có chỗ phơi áo quần. SV phải phơi đồ ngoài cửa sổ khiến nhiều bữa dở khóc dở cười, vì đồ phơi khô chưa kịp lấy vô thì các bạn ở tầng trên mang đồ ra phơi làm nước nhiễu xuống ướt hết đồ ở phòng bên dưới”.
Khu B và khu C KTX ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM (Q.Thủ Đức) cũng trong tình trạng thê thảm. Nhiều mảng tường bị nứt, loang lổ nên SV phải dán giấy khắp vách tường để che những chỗ hỏng. Được biết, khu B và C xây dựng đã rất lâu, nhưng theo giải thích từ phía Ban quản lý KTX thì cũng phải “cầm cự” cho các em ở đỡ chứ không còn chỗ nào khác cả.
Bê tông trên trần rớt xuống Trần nhà tại khu 1, KTX ĐH Ngân hàng hư hỏng nặng - ảnh: Lê Thanh
Cách đây mấy hôm, tụi em đang ở trong phòng bỗng một mảng bê tông trên trần rớt xuống, rất may không trúng ai. Hiện còn một mảng bê tông cũng đang bị lở chưa biết sẽ rớt lúc nào. MAI NGỌC YẾN (SV năm 2, Không riêng gì khu A và khu B bị xuống cấp mà những khu vừa mới xây cũng đã bị hư hỏng nặng. Nguyễn Hưng Thịnh (SV năm 3, khu D) bức xúc: “Cách đây mấy tháng, phòng em bị thấm nước nhưng nhiều lần báo với Ban quản lý KTX vẫn không thấy sửa. Phải đợi đến khi nước chảy tràn xuống nền nhà và tụi em la lên thì Ban quản lý KTX mới chịu khắc phục. Hiện nhà tắm bị thấm nước nghiêm trọng, cửa chính và cửa nhà tắm trong phòng cũng bị hư hỏng đã lâu nhưng chưa được sửa lại”. L.T Hư đâu sửa đó Tương tự, ông Nguyễn Ngọc Dĩnh - Trưởng KTX Đại học Y Dược TP.HCM cho biết: “Nhà trường cũng thường xuyên sửa chữa nhưng chỉ sửa chữa lại hệ thống điện, nước hư hỏng nhằm phục vụ nhu cầu thiết yếu của SV. Còn nếu muốn sửa chữa lớn và đại trà như chống thấm, sơn mới lại toàn bộ KTX thì phải xin kinh phí của Bộ. Hơn nữa, nhà trường cũng đã có dự án xây dựng KTX mới nên SV ở những khu vực này cũng chỉ mang tính tạm thời”. L.T |
Lê Thanh
Bình luận (0)