Vẫn còn dấu vết của đợt mưa lũ kéo dài, gió lốc kèm theo mưa rào vẫn không ngăn được hoạt động xã hội ý nghĩa này của các thí sinh cuộc thi Hoa hậu Trái đất 2010. Sự xuất hiện khá bất ngờ của các người đẹp trong một buổi chiều mưa lũ, đã trở thành một ngày nhiều niềm vui của các cụ già neo đơn tại nơi đây.
“Bà không thấy rõ con, không hiểu con nói gì, nhưng bà vui lắm”, một cụ bà 80 tuổi đã sống gần 7 năm tại trung tâm run run khi nắm tay thí sinh Hoa hậu Thổ Nhĩ Kỳ và Luxembourg. Ôm hôn những cụ già, nhiều người đẹp vẫn nhoẻn miệng cười nhưng nước mắt lại chực trào lúc nào không hay.
|
Mặc dù thời gian rất hạn hẹp nhưng thí sinh Hoa hậu Hồng Kông, Đài Loan và Nhật Bản đều không nỡ rời bước trước những em nhỏ bất hạnh. Hình ảnh người đẹp Hồng Kông giũ bỏ hẳn vẻ rạng rỡ bình thường, mắt sưng húp sụt sùi khi dỗ dành một em nhỏ đã trở thành một trong những khoảnh khắc đẹp và xúc động nhất mà cánh phóng viên ghi lại được.
|
Phần quà cùng số tiền 10 triệu đồng từ ban tổ chức cuộc thi Hoa hậu Trái đất 2010 tại Việt Nam dành tặng Trung tâm Bảo trợ Xã hội tỉnh Phú Yên không phải là quá lớn, nhưng chính chuyến viếng thăm bất ngờ cùng tấm lòng của những người đẹp đã để lại một ấn tượng sâu đậm trong lòng người dân Phú Yên.
Một số hình ảnh khác của chuyến thăm Trung tâm Bảo trợ Xã hội tỉnh Phú Yên, hôm 19.11, của các thí sinh Hoa hậu Trái đất 2010:
|
Kim - Hiền Nhi
(Ảnh: Nguyên Trương - Trang Thanh Vũ)
Bình luận (0)