Tuy nhiên, tại tâm điểm của rắc rối, Clichy-sous-Bois, được biết tình hình khá yên lặng, với sự hiện diện mạnh của cảnh sát. Các vụ bạo động nổ ra sau khi có hai thiếu niên thiệt mạng, mà theo những người địa phương, là vào lúc họ đang chạy trốn cảnh sát. Cảnh sát thì phủ nhận chuyện này.
Các phóng viên cho biết sự tức giận lại càng bùng lên khi cảnh sát xịt hơi cay vào giáo đường địa phương đem hôm chủ Nhật, và thực hiện một số vụ bắt giữ.
Thủ tướng Pháp, Dominique de Villepin, trước đó kêu gọi mọi người bình tĩnh khi ông gặp gỡ với gia đình các thiếu niên bị hại. Bộ trưởng Nội vụ, Nicolas Sarkozy, cũng có mặt tại cuộc gặp gỡ này, mặc dù cha mẹ của hai thiếu niên từ chối gặp ông vào ngày trước đó.
(Theo BBC)
Bình luận (0)