Hiện nước lũ đang rút nhưng rất chậm, vì vậy một số xã trong vùng phân lũ, chậm lũ ở Nho Quan vẫn đang bị cô lập. Chính quyền và các tổ chức, ngành, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh đang có nhiều hoạt động chia sẻ khó khăn với nhân dân vùng lũ.
Trao đổi với PV Thanh Niên, ông Trần Quang Ánh, Phó giám đốc Sở Giáo dục-Đào tạo Ninh Bình, cho biết: "Đến ngày 5.11, 7 xã của H.Nho Quan và 3 xã của H.Gia Viễn với hơn 10.000 học sinh các cấp (kể cả mầm non) đang phải nghỉ học. Thiệt hại về cơ sở vật chất trường lớp không đáng kể. Cũng theo ông Ánh, hôm nay 6.11, học sinh ở một số xã của Nho Quan và 1 trường của Gia Viễn vẫn chưa thể đến trường vì nước lũ rút rất chậm".
* Chiều qua 5.11, ông Lê Văn Chức, Hạt phó Hạt giao thông Na Mèo (H.Quan Sơn, Thanh Hóa) cho biết đến trưa 5.11, điểm sạt lở ta-luy trên tuyến quốc lộ 217 đã được khắc phục, đưa giao thông trở lại bình thường sau 4 ngày hoàn toàn ngưng trệ. Trước đó, từ ngày 1.11, mưa lớn kéo dài đã làm sạt lở khoảng 2.000m3 đất đá tại km 173+800 trên tuyến quốc lộ này gây tắc đường nghiêm trọng, toàn bộ hoạt động giao thông từ miền xuôi lên các huyện miền Tây Thanh Hóa, lên cửa khẩu quốc tế Na Mèo hoàn toàn tê liệt.
Ngọc Minh
Bình luận (0)