Bệnh... lúc nào cũng đói

20/10/2006 15:55 GMT+7

Bác sĩ ơi, em... đói quá! Đó là lời cầu cứu khẩn thiết của Liu, một cô gái 22 tuổi ở Trung Quốc. Căn bệnh nan giải của cô là ăn bao nhiêu cũng vẫn đói, cho dù có là 10 chén cơm một lúc.

“Tài năng” ăn nhiều của cô nổi tiếng đến độ cô thậm chí không dám có bạn trai vì quá xấu hổ.

Khổ nỗi Liu lại là con nhà nghèo nên càng khổ sở hơn vì chứng ăn nhiều của mình. Tuy thế, ở Liu có một điều mà bao nhiêu cô gái khác phải mong ước: Liu có ăn bao nhiêu cũng chẳng mập! Bằng chứng là hiện cô đang cao đến 1 mét 73 nhưng chỉ nặng có 50kg.

Mới đây, Liu đã phải chạy đến bệnh viện để nhờ cậy các bác sĩ cứu chữa cho căn bệnh ăn nhiều. Còn chưa biết bác sĩ có tìm ra phương thuốc nào để "cứu" cô bệnh nhân đau khổ này hay không.

Đoan Nhật (Theo SMN)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.