Có còn không?

16/09/2007 00:43 GMT+7

Trên một chuyến xe liên tỉnh, một ông già nói với chàng trai: - Tôi rất tự hào về các con gái của tôi, đứa nào cũng sẽ có của hồi môn xứng đáng. Con gái út của tôi, xinh xẻo nhất, 25 tuổi, tôi sẽ cho 10 nghìn đô, đứa thứ hai 30 tuổi, tôi sẽ cho 30 nghìn đô, đứa thứ ba, hơn 40 tuổi, tôi sẽ cho 40 nghìn đô.

Suy nghĩ một lúc, chàng trai rụt rè hỏi:

- Thế bác còn cô con gái nào 50 tuổi không ạ?

Nguyễn Công Chung (st)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.