Ươm mầm cho niềm tin

17/05/2012 09:43 GMT+7

Không chỉ dừng lại ở buổi huấn luyện kỹ năng dành cho những bạn trẻ sau cai nghiện tái hòa nhập cộng đồng, mà đó còn là dịp để những người từng lầm lỡ được “đánh thức tiềm năng” như chính chủ đề của chương trình do Quận ủy Q.1 (TP.HCM) và phường Nguyễn Cư Trinh vừa tổ chức.

Không chỉ dừng lại ở buổi huấn luyện kỹ năng dành cho những bạn trẻ sau cai nghiện tái hòa nhập cộng đồng, mà đó còn là dịp để những người từng lầm lỡ được “đánh thức tiềm năng” như chính chủ đề của chương trình do Quận ủy Q.1 (TP.HCM) và phường Nguyễn Cư Trinh vừa tổ chức.

Trò chơi trải nghiệm dành cho người sau cai cùng người thân bắt đầu. Mỗi người được phát dải băng bịt mắt, cùng nắm tay nhau, đèn tắt, tiếng nhạc êm dịu được phát ra cùng lời tự sự của một người con từng lầm lỡ... Tất cả tạo ra một không gian lắng đọng. Dưới sự hướng dẫn của diễn giả, từng “cặp” siết chặt tay hơn...

 Ươm mầm cho niềm tin
Một người con cùng mẹ trải nghiệm đánh thức tiềm năng...- Ảnh: K.Anh

Nước mắt đã chảy trên khuôn mặt những đứa con trai từng làm nhiều người mẹ khổ đau. Các điều phối viên chia các cặp chơi ra nhiều hướng, dải băng bịt mắt vẫn để nguyên và các cặp phải tự tìm về với nhau theo cách của riêng mình. “Má ơi, má ơi” những tiếng gọi í ới nghe xao lòng. Một bà mẹ ngoài 65 tuổi vẫn xoa đầu con trai 30 tuổi của mình. Bà nói: “Nó là út, cha mất sớm. Nó nghiện ngập, nhiều lần đi cai... Nhưng bây giờ nó đã nghe lời tôi bỏ cái thứ chết người đó. Nó đi làm thợ trang trí nhà. Tôi chỉ mong nó có cuộc sống ổn định trước khi tôi nhắm mắt”. Khoảng nửa tiếng cùng người thân đối diện sự thật trong bóng tối mịt mùng, nhiều bạn trẻ một thời lầm lỡ như được đánh thức bản thân... Anh Chính có 11 năm chơi ma túy tự sự: “Tôi cai nhiều lần mà không bỏ được. Nhưng một lần chị Hai tôi nói nếu lần này không bỏ được chị sẽ từ tôi. Từ nhỏ tôi được chị nuôi, tôi xem chị như má vậy, chị đã làm tôi thức tỉnh. Tôi đã bỏ được ma túy!”.

Có thể nói những người sau cai trở về tái hòa nhập cộng đồng chính là đang thực hiện một hành trình của niềm tin. Bởi đa số họ trước đó đều đã đánh mất rất nhiều niềm tin từ người thân và những người xung quanh. Buổi “đánh thức tiềm năng” hôm nay cũng như buổi tuyên dương những người trẻ một thời lầm lỡ nay đã tiến bộ (do Hội LHTN TP.HCM tổ chức cách đây không lâu) đã có sự góp mặt của những nhân chứng sống - những người vốn từ đáy vực của sự tuyệt vọng, vươn lên gầy dựng lại niềm tin từng chút một... Nhiều bạn trẻ cai nghiện thành công đã tự tin xuất hiện trước công chúng để kể về câu chuyện của đời mình. Những câu chuyện rất đời, tràn đầy tình người đã được sẻ chia từ trái tim... Chính là họ đang ươm mầm cho hành trình niềm tin của chính mình!

Theo Tuổi Trẻ

>> Cai nghiện xong, khó tìm việc
>> Số người nghiện, tái nghiện gây án tiếp tục tăng
>> Người nghiện, tái nghiện gia tăng
>> Buộc đi cai nghiện người tái sử dụng ma túy

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.