Vườn hồng

21/11/2009 15:37 GMT+7

* Anh Bồ Câu ơi, trong lớp hắn ngồi cạnh em, thỉnh thoảng hắn lại thò chân qua đạp lên chân em đau điếng. Hắn cố tình chọc phá em phải không anh? Có phải làm vậy là hắn có gì gì đó với em rồi không? (ngoi sao nho, yahoo)

- Có gì gì đó là sao? Tự nhiên thò chân đạp cho người ta muốn gãy giò, chắc hắn có... thù hận với em chứ có gì!

* Em và nhỏ học chung với nhau từ hồi trung học, lên đại học tự dưng phát sinh tình yêu. Nhưng hồi còn là bạn bè, chúng em vui vẻ, tâm đầu ý hợp lắm nhưng khi yêu nhau không hiểu sao chúng em lại thường xuyên cãi cọ anh à. Trước đây, lúc còn là bạn, nhỏ dễ chịu bao nhiêu thì bây giờ nhỏ khó tính bấy nhiêu. Sao kỳ vậy hở anh?

- Có gì đâu mà kỳ. Lúc còn là bạn bè, dĩ nhiên cách nhìn mối quan hệ của nhỏ khác với bây giờ, yêu cầu của nhỏ đối với em cũng không cao như bây giờ. Lúc trước, gặp cô bạn gái nào em cũng nhe răng ra cười, nhỏ khen em “vui tính”, “quảng giao”, bây giờ nếu em lặp lại hành vi đó, nhỏ sẽ trách em “vô duyên”, “lẳng lơ”.

 

Minh họa: Dad

* Tại sao người ta bảo không nên so sánh người mình yêu với người phụ nữ khác hở anh? (bien mua thu, yahoo)

- Bởi vì không có cách nào tốt hơn cách đó nếu muốn làm cho chuyện tình của mình tan vỡ.

* Anh Bồ Câu ơi, khen và nịnh khác nhau chỗ nào vậy anh? Anh có hay nịnh phụ nữ không vậy? (bong hong nhung, yahoo)

- Khen một người phụ nữ là tán dương những gì người phụ nữ đó có, nịnh một người phụ nữ là tán dương những gì người phụ nữ đó không có hoặc có một ít nhưng mình xít ra cho nhiều. Suy ra: khen là những lời lẽ xuất phát từ đáy lòng, còn nịnh chỉ là những lời đầu môi chót lưỡi. Bồ Câu này khen phụ nữ thì nhiều nhưng nịnh thì chưa hề.

* Anh Bồ Câu ơi, khi nào thì biết là mình đã bắt đầu yêu hở anh? (co gai ngay tho, yahoo)

- Đó là khi mình hay đặt ra những câu hỏi vu vơ như câu hỏi này.

 

Minh họa: Dad

* Em tốn bao nhiêu tiền mua đủ thứ quà tặng nhỏ, nhỏ đều nhận hết. Nhưng khi em tỏ tình thì nhỏ từ chối. Bây giờ em phải làm sao đây anh? (lucky luke, yahoo)

- Phải làm ngược lại. Kiếm nhỏ bạn nào em tỏ tình thì nhỏ gật đầu ngay nhưng khi em tặng quà thì nhỏ lắc đầu quầy quậy!

* Em tỏ tình ba lần đều bị bạn gái em từ chối. Theo anh, em có nên tỏ tình lần thứ tư không? (ke da tinh, yahoo)

- Nên, nếu em là người ưa thích... số chẵn!

* Anh Bồ Câu ơi, nếu bây giờ em thú nhận tuy chưa hề gặp mặt anh nhưng em vẫn rất yêu anh thì em có phải là cô bé ngốc không? (tieu thu mong mo, yahoo)

- Em mà ngốc gì! Nếu anh tin trên đời có một người con gái chưa hề gặp mặt mình mà vẫn rất yêu mình thì anh mới ngốc!

 Anh Bồ Câu
anhbocau_btn@yahoo.com.sg

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.