Kiên nhẫn đến thế là cùng

25/10/2004 00:42 GMT+7

Gọi điện thoại đến một văn phòng phúc lợi xã hội, bà Pattison (người Anh) được trả lời là hãy cầm máy đợi vì tất cả nhân viên đều đang bận. Không ngờ họ bận... suốt 6 giờ và không ngờ hơn nữa là bà cụ cứ thế cầm máy chờ cho đến hết giờ làm việc.

Trong lúc đợi, để tranh thủ thời gian, bà vừa kẹp ống nghe vào cổ vừa làm một số việc lặt vặt trong nhà, "chat" với một người bạn và cuối cùng là... sơn móng tay. Chả biết cụ bà có định kiện văn phòng kia yêu cầu phải trả tiền cước phí điện thoại không?

Đ.N

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.