Chó dẫn đường

04/12/2007 02:48 GMT+7

Đó là tên loại hình dịch vụ lần đầu tiên khai trương tại Thượng Hải (Trung Quốc) dành riêng cho những người mắt kém. Được phác thảo bởi Tổ chức Người tàn tật Thượng Hải, dự án này đang được hoàn thiện để có thể chính thức hoạt động vào tháng 2.2008 đáp ứng cho khoảng 158.000 người kém thị lực đang sống tại thành phố nhộn nhịp này. Khóa "tốt nghiệp" đầu tiên sẽ có 6 chú chó xuất xứ từ Anh quốc được "ra trường". Tiếp đó, các chú chó này sẽ được phân bổ về các hộ gia đình có người mắt kém. Sau thời gian làm quen với cuộc sống gia đình, những "học viên" cún sẽ phải trải qua một khóa đào tạo chuyên nghiệp ở Viện chó cảnh sát Nam Kinh để có thể bắt đầu trở thành những chú cún dẫn đường thực thụ. (P.An)

Trở về từ đáy biển!

5 năm sau khi mất tích và được cho là đã chết đuối, John Darwin bất thần xuất hiện tại một đồn cảnh sát ở London hồi cuối tuần rồi. Tháng 3.2002, người ta tìm thấy chiếc ca-nô của ông ta hỏng tanh bành tại bờ biển Hartlepool (Anh quốc) và không có dấu tích nào của người đàn ông 51 tuổi đã sử dụng nó. Từ ngày ấy cho đến nay, người ta mặc định ông đã qua đời do một cơn sóng hung dữ nào đó. Sự biến mất đột ngột không có lấy một dấu vết của ông đã làm vợ ông cũng như những người thân hết sức đau khổ. Còn bây giờ thì John Darwin hoàn toàn khỏe mạnh, tự đi bộ đến đồn cảnh sát để xin chỉ đường về nhà. Chẳng biết vợ con ông sẽ đón ông trong tâm trạng như thế nào đây! (Phương An)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.