Nhà văn Nguyễn Huy Thiệp làm... gốm?

07/11/2004 23:40 GMT+7

Có người lầm tưởng như vậy khi nhìn thấy nhiều đĩa men Bát Tràng vẽ các chân dung văn nghệ sĩ như Nguyễn Đình Thi, Nguyên Ngọc, Hoàng Trần Cương, Đồng Đức Bốn... rất có “nghề” của nhà văn Nguyễn Huy Thiệp. Hỏi ra mới biết nhà văn có chuyển qua làm gốm nhưng cũng chỉ... làm chơi.

Sau những trang viết, để thư giãn, anh lại quay về với nghề chính đã từng dùng để “kiếm cơm” là... hội họa. Nguyễn Huy Thiệp khắc họa chân dung rất tài tình. Chỉ một vài nét anh đã “chớp” được thần thái của các bạn văn mà anh yêu thích, như chân dung Văn Cao chẳng hạn. Những đĩa gốm anh làm chỉ để tặng bạn bè chứ không bán.

Đông Dương

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.