Tội phạm vùng "tam giác đen" - Kỳ 3: Khách vãng lai thành miếng mồi ngon

30/11/2011 01:27 GMT+7

Tuy số lượng các băng cướp, cưỡng đoạt tài sản không nhiều như trộm cắp, nhưng chúng hung dữ và táo tợn, gây án tập trung vào hành khách trên các chuyến xe qua lại khu vực này...

Tuy số lượng các băng cướp, cưỡng đoạt tài sản không nhiều như trộm cắp, nhưng chúng hung dữ và táo tợn, gây án tập trung vào hành khách trên các chuyến xe qua lại khu vực này...

>> Tội phạm vùng "tam giác đen" - Kỳ 2: Mất ngủ vì trộm cắp, móc túi

Cướp “cạn”

Trong lúc chúng tôi đang điều tra về băng “đầu trộm đuôi cướp” ở cây xăng Hiệp Phú 2, người dân tại khu vực cầu vượt Sóng Thần (P.Tam Bình, TX Dĩ An, Bình Dương) gọi đến đường dây nóng Báo Thanh Niên tỏ thái độ bức xúc về sự lộng hành của băng nhóm cưỡng đoạt tài sản do tên T. (bị chột mắt, quê Nghệ An) cầm đầu. Tìm hiểu, chúng tôi phát hiện băng nhóm này có khoảng 6 - 8 tên. Mỗi lần đi “hành sự”, bọn chúng hẹn nhau tập trung dưới cầu vượt Sóng Thần (Bình Dương); sau đó một tốp đi vào Bến xe Miền Đông (BXMĐ) săn “mồi”, một tốp ở lại cầu vượt, chờ đồng bọn ở bến xe gọi điện thoại mô tả “con mồi” đang đi trên xe khách nào để bọn chúng chặn lại, lên xe cưỡng đoạt tài sản...


Một nhà xe bị kẻ lạ mặt tấn công tại vùng “tam giác đen” - Ảnh: C.T.V

Một phụ nữ bán nước gần cầu vượt Sóng Thần (xin được giấu tên) cho biết: “Băng nhóm này hoạt động từ tờ mờ sáng đến chiều tối. Thủ đoạn của bọn chúng là hành nghề “cò” xe khách chạy tuyến bắc - nam để lấy tiền “cò”. Nhưng lợi dụng lúc đẩy khách lên xe, bọn chúng ép hành khách đưa tài sản, nếu không sẽ bị ăn đòn...”. Hầu hết nhà xe qua đây đều nhẵn mặt và rành chiêu thức của chúng nhưng không ai dám hó hé vì muốn được yên thân làm ăn.

Ngoài băng nhóm của T. “chột” còn có băng nhóm của Hoàng “khùng” với phương thức dữ dằn hơn nhiều. Cũng bằng thủ đoạn tương tự, đồng bọn của Hoàng “khùng” giả “cò” xe, nhà xe vào BXMĐ bắt khách, rồi chở ra QL1A, QL13 thuộc địa phận giáp ranh Bình Dương - TP.HCM đưa lên xe khách, dùng hung khí, kim tiêm dính máu... đe dọa cưỡng đoạt tài sản. Cách đây hơn 1 tháng, băng nhóm này bị Công an TP.HCM bắt giữ...


Hoàng “khùng” cùng đồng bọn gây ra hàng trăm vụ cướp

Một tài xế  xe khách (xin được giấu tên) chạy tuyến TP.HCM - Quảng Nam bức xúc: “Xe mỗi lần đi qua khu vực cầu vượt Sóng Thần đều có một nhóm người đưa khách lên xe, sau đó đi ra băng ghế phía sau cưỡng đoạt lấy hết sạch tài sản của khách. Biết như vậy nhưng tôi đang ở thế kẹt nên không dám đứng ra tố cáo mà chỉ hướng dẫn người dân đến trình báo công an. Tuần vừa rồi, tôi kiên quyết không cho chúng lên xe, lập tức bị chúng chửi bới, đe dọa... Còn tại ngã tư Bình Phước thì có một băng chuyên bán thuốc “gia truyền” thu tiền của hành khách, rồi lợi dụng sơ hở nhảy xuống xe tẩu thoát. Vì vậy, khi xe chuẩn bị đi qua 2 khu vực trên, tôi đều thông báo cho hành khách biết thủ đoạn của 2 băng nhóm nói trên để hành khách đề phòng, nhưng một số hành khách vẫn gặp nạn”. 

Một phó giám đốc của BXMĐ thừa nhận: “Thời gian qua, nhiều nhà xe, hành khách có đến trình báo kẻ gian lên xe móc túi, cướp, đe dọa cưỡng đoạt tài sản của hành khách gây mất an ninh trật tự. Tất cả vụ việc trên, BX đều trình báo công an. Sau đó, Công an TP.HCM cũng đã xuống phối hợp với BX lên phương án truy bắt và thực tế đã triệt phá được một số băng nhóm. Tuy nhiên, khi công an tạm ngưng truy bắt thì chúng lộng hành trở lại”.

Giang hồ bảo kê cho trộm, cướp

Cái khác ở vùng giáp ranh so với những nơi khác là hầu hết các băng nhóm trộm, cướp ở đây đều được một số băng nhóm hoạt động theo kiểu “xã hội đen” bảo kê, nên nạn trộm, cướp càng lộng hành. Công an cũng thừa nhận có hiện tượng trên. “QL1A đoạn từ ngã tư Bình Phước (TP.HCM) qua khu vực cầu vượt Sóng Thần (Bình Dương) đến ngã ba Vũng Tàu (Đồng Nai) là tuyến giao thông đầu mối quan trọng; đồng thời là địa giới hành chính mang tính đặc thù nên thường xuyên bị bỏ ngỏ, buông lỏng quản lý trong lĩnh vực an ninh trật tự. Từ đó tạo điều kiện thuận lợi cho tội phạm phát sinh và phát triển, hoạt động trong một thời gian dài mà không bị các cơ quan bảo vệ pháp luật tấn công và triệt phá”, một cán bộ của Công an TP.HCM nhận định.

Nhiều năm nay, Công an TP.HCM đã tung lực lượng xuống điều tra, lập chuyên án khám phá. Qua đó, trinh sát đã phát hiện băng nhóm Hải “mèo” vừa hành nghề “cò” xe vừa cưỡng đoạt tài sản, cố ý gây thương tích, hủy hoại tài sản kiêm “bảo kê” cho các băng nhóm tội phạm khác tại khu vực cầu vượt Sóng Thần thuộc Dĩ An (Bình Dương) là nổi cộm nhất. Hải “mèo” thường trú Q.9 (TP.HCM) nhưng qua tạm trú xã Bình An, H.Dĩ An (Bình Dương). Dưới trướng của Hải “mèo” bấy giờ có hàng chục “đàn em” máu lạnh. Trong số đó, trinh sát nắm được danh tính một số thân tín của Hải, như Tuấn “cường”, Hoàng “gù”, Thu “nhí”, Cường “cắc”, Tám hùng, Bé Tư, Tài “chó”… Hoạt động song song với băng nhóm của Hải “mèo” là băng nhóm của Hiệp “lambađa”, Tâm “bi”, Dũng “bò”, gây ra hàng loạt vụ cưỡng đoạt tài sản, trộm cướp với số tiền hơn 1 tỉ đồng. Sau đó, Công an TP.HCM đã triệt phá các băng nhóm tội phạm này. Tuy vậy, nhiều đối tượng đến nay đã được tha tù và có dấu hiệu đang tập hợp hoạt động trở lại...

Cảnh giác cuối năm

Một cán bộ của Công an TP.HCM khuyến cáo: “Hiện có một số đối tượng được tha tù về và đang có dấu hiệu hoạt động trở lại như H., T., D... song đều nằm trong tầm ngắm của công an. Gần tết, hành khách đi về quê ăn tết, tập trung đông (thường mang tiền về quê); đây là cơ hội cho kẻ gian ra tay nên hành khách cần cảnh giác cao độ. Nhà xe cần thực hiện đúng quy định, không dừng xe dọc đường bắt khách tạo điều kiện cho kẻ gian lên xe gây án...”.

(Còn tiếp)

Đàm Huy - Công Nguyên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.