Phản ảnh qua Đường dây nóng

09/10/2005 22:31 GMT+7

Ra đường sợ nhất... xe công nông! Theo số liệu thống kê chưa đầy đủ, hiện toàn tỉnh Gia Lai có trên 10.000 xe công nông, xe tự chế. Chỉ tính từ đầu năm 2004 đến nay đã xảy ra 36 vụ tai nạn giao thông (TNGT) do xe công nông gây ra, làm chết 39 người, bị thương 11 người.

Qua phân tích các vụ TNGT thì 5,5% số vụ là do lỗi kỹ thuật của xe, lỗi do người điều khiển phương tiện chiếm 94,5%. Hằng ngày, trên một số tuyến đường của tỉnh, nhiều bác tài đã dùng xe công nông chở đủ thứ lùng nhùng quá cỡ trên xe với ống khói nghi ngút, gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng (ảnh 1, 2). Có bác tài còn liều chở thêm cả chục hành khách túc tắc trên đường (ảnh 3), và không ngại kéo thêm rơ - móc (ảnh 4). Tham gia giao thông kiểu này thì vào... bệnh viện như chơi. (Tin, ảnh: Trần Công)

Đường biến... thành sông. Dù lượng mưa đo được trong hai ngày 7 và 8.10 tại TP Huế ước tính chỉ khoảng 60 mm, nhưng một số tuyến đường trong thành phố như: đoạn Nguyễn Huệ (từ dòng Chúa Cứu Thế đến giao lộ Hùng Vương) và đoạn ngã tư Hùng Vương - Nguyễn Tri Phương đã bị biến thành... sông! Trong ảnh là cảnh học sinh Trường THCS Nguyễn Tri Phương giờ tan trường phải lội nước bì bõm để về nhà. Nguyên nhân của sự cố trên là hệ thống thoát nước của sự cố thêm thành phố "có vấn đề". (Tin, ảnh: Bùi Ngọc Long)

Những cái “bẫy”. Nhiều tháng qua, đường Hoàng Diệu thuộc P.Linh Chiểu, Q.Thủ Đức đang thi công dở dang khiến mặt đường lồi lõm, lại thêm nhiều nắp hố ga nhô hẳn lên giữa lòng đường rất nguy hiểm (ảnh 1). Trên đoạn đường chỉ có 100m mà có đến 12 nắp hố ga như thế. Tương tự, cầu Mỹ Thuận trên đường An Dương Vương, P.An Lạc, Q.Bình Tân (TP.HCM) ở hai mố cầu đều bị sụp xuống tạo thành bậc tam cấp (ảnh 2) khiến xe cộ khi qua đây đều phải bò và nhiều xe gắn máy đã bị té gây tai nạn. Đề nghị ngành GTCC có hướng khắc phục nhanh. (Tin, ảnh: A.Tú - Mai Chi)

Có còn là tuyến đường văn minh? Trong khi TP Hà Nội đang triển khai kế hoạch kiểm tra, xử lý, giải tỏa các điểm vi phạm trật tự an toàn giao thông đô thị để phục vụ hoạt động chào mừng kỷ niệm 995 năm Thăng Long - Hà Nội thì hằng ngày trên đường Giải Phóng, Q.Hoàng Mai (đoạn qua Bến xe Giáp Bát) có hàng trăm xe ôm dựng xe trên vỉa hè, lòng đường chèo kéo khách gây mất trật tự và cản trở lưu thông. (Tin, ảnh: Quang Duẩn)

Kinh doanh gây nhếch nhác hè phố. Nhiều bạn đọc bức xúc phản ảnh: thời gian gần đây, trên địa bàn P.6 và P.7, Q.3 (TP.HCM) xuất hiện một số điểm kinh doanh nước đá lấn chiếm vỉa hè mà cụ thể là ở trước các nhà số 115C Trần Quốc Thảo (ảnh 1), 32bis Nguyễn Thị Diệu (ảnh 2) và gần giao lộ Trương Định - Nguyễn Thị Minh Khai (ảnh 3) làm mất mỹ quan và ảnh hưởng đến môi trường sống của các hộ dân cư ngụ trong khu vực này. Hằng ngày, nhiều xe ba gác, xe máy... thay phiên nhau đến vận chuyển nước đá đi khắp nơi, làm náo loạn cả một góc đường, gây khó khăn cho việc đi lại của người dân. (Tin, ảnh: Lê Thanh)

Phản hồi

Đã khắc phục con đường khủng khiếp. Báo Thanh Niên ra ngày  1.10.2005 đăng tin phản ảnh: đoạn đường tại ngã ba đường Xuyên Á và Tô Ngọc Vân, thuộc KP2, P.Thạnh Xuân, Q.12 (TP.HCM) luôn trong tình trạng nhếch nhác, dơ bẩn do vô số những “ổ voi” to và sâu nằm ở giữa đường gây khó khăn và nguy hiểm cho các phương tiện qua lại. Sau đó, ngành giao thông - công chính đã đổ đá san lấp các “hố bom”, đồng thời cho nâng cao mặt đường. (Tin, ảnh: Gia Tài)

Hộp thư Đường dây nóng

Báo Thanh Niên vừa nhận được những thông tin sau do bạn đọc phản ảnh qua Đường dây nóng và Hộp thư thoại: (Tại TP.HCM): Một cơ sở nấu nhựa tại hẻm 237 Hòa Bình, tổ 60, P.Hiệp Tân (Q.Tân Phú) hoạt động gây ồn ào cộng với mùi nấu nhựa lan tỏa khắp nơi, gây ô nhiễm môi trường sống trong khu dân cư; Đơn vị thi công đào đường để lắp đặt công trình ngầm trên đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, đoạn gần vòng xoay Hàng Xanh, P.17 (Q.Bình Thạnh) bỏ dở một cái rãnh giữa đường lâu ngày không tái lập; Đèn tín hiệu giao thông tại giao lộ Mạc Đĩnh Chi - Điện Biên Phủ, P.Đa Kao (Q.1) bị hư từ nhiều tháng qua khiến tình trạng giao thông tại khu vực này hết sức lộn xộn; Đoạn đường trước Trường ĐH Luật TP.HCM trên Quốc lộ 13, P.Hiệp Bình Chánh (Q.Thủ Đức) bị xuống cấp trầm trọng, nắng bụi, mưa lầy, gây khó khăn cho việc đi lại của sinh viên.

BÁO THANH NIÊN

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.