Những gương hiếu thuận cần được nhân rộng hơn nữa

03/11/2005 22:46 GMT+7

Khi nghe kể về một cô bé 15 tuổi phải làm thuê kiếm tiền nuôi mẹ mà vẫn học giỏi là Hà Cẩm Tú, cô Nguyễn Thị Tuyết, giảng viên Trung tâm Tin học Trường ĐH Sư phạm TP.HCM (ảnh) rất xúc động. Cô nói:

 

- Giữa lúc có một bộ phận thanh thiếu niên sống còn ỷ lại, không chịu học hành, ham vui rồi có khi lầm đường lạc lối thì em Hà Cẩm Tú là một tấm gương rất đáng được ca ngợi. Tôi cho rằng em Tú đã biết sống đẹp, sống có tâm, có hiếu.

 

* Vậy nếu trong hoàn cảnh gia đình no đủ, theo cô nghĩ, em Tú có được những tính cách đó không?

 

- Ồ, những em bé có được phẩm chất như em Tú không đơn thuần là do hoàn cảnh tạo nên mà một phần do em có sẵn tính cách đó, một phần là do môi trường giáo dục trong gia đình. Có những thanh niên không chịu được đói nghèo cơ cực, dù sắp chết đói cũng vẫn trông chờ vào người khác chứ không tự bươn chải. Cũng có những em dù sống trong giàu sang vẫn biết tự lập và hiếu thuận. Chắc hẳn Tú phải có một người mẹ tốt, sống có đạo đức và gia đình em có một nền tảng giáo dục khá nền nếp (dù nhà rất nghèo) thì em mới có được nhân cách ấy.

 

* Cô thấy giới trẻ bây giờ có lối sống như thế nào?

 

- Vẫn luôn có sự đối lập giữa một bộ phận thanh niên sống rất đẹp, mình vì mọi người, luôn yêu thương và giúp đỡ người kém may mắn và một bộ phận sống ích kỷ, coi trọng đồng tiền hơn những giá trị khác. Tôi nghĩ gia đình là môi trường sống đầu tiên để cho "mầm nhân cách" của một con người lớn lên. Cha mẹ mà giáo dục con tốt thì con sẽ sống tốt, cha mẹ không có thời gian chăm sóc con thì cái mầm ấy sẽ tự thân vận động theo chiều hướng tốt hay xấu không báo trước được. Theo tôi, báo chí cần nhân rộng hơn nữa những tấm gương cảm động và đáng quý như em Tú.

 

Mỹ Quyên (thực hiện)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.