Giết người, cướp xe tại nhà riêng

22/12/2011 20:52 GMT+7

(TNO) Nạn nhân là bà Yên (SN 1946) được con gái phát hiện chết ở tầng 1, trên cổ vẫn còn cắm một con dao nhọn, lúc 16 giờ chiều ngày 22.12.

(TNO) Nạn nhân là bà Yên (SN 1946) được con gái phát hiện chết ở tầng 1, trên cổ vẫn còn cắm một con dao nhọn, lúc 16 giờ chiều ngày 22.12.

Theo thông tin của Thanh Niên Online, bà Yên sống cùng vợ chồng cô con gái và ba người cháu tại khu tập thể ngân hàng (số 69B phố Lạc Trung, P.Vĩnh Tuy, Q.Hai Bà Trưng, Hà Nội).

Trước đó, lúc 13 giờ 30 phút chiều 22.12, chị Hiền (con gái bà Yên) đi làm ở một ngân hàng gần nhà thì bà Yên vẫn ở nhà. Nhưng đến 16 giờ cùng ngày, khi chị về lấy xe đi đón con thì phát hiện mẹ mình bị sát hại dã man. Chiếc xe máy hiệu Shark để ở tầng 1 của ngôi nhà 4 tầng cũng biến mất.


Lực lượng chức năng phong tỏa hiện trường

Ngay sau đó, lực lượng Công an Q.Hai Bà Trưng cùng Công an TP.Hà Nội đã nhanh chóng phong tỏa hiện trường, thu thập chứng cứ và lập hồ sơ điều tra.

Đến 18 giờ 30, xác nạn nhân được xe cấp cứu đưa đi khỏi hiện trường.

Hiện cơ quan chức năng đang khẩn trương làm rõ vụ việc.

Tin, ảnh: Lê Quân

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.