Có thể nói cuộc bầu cử ngày 18/9 đã đẩy nước Đức vào một cuộc khủng hoảng thực sự. Đảng Dân chủ Thiên Chúa giáo (CDU) chỉ vượt qua đảng Dân chủ xã hội (SPD) cầm quyền có 4 ghế tại Hạ viện khiến cả đương kim Thủ tướng G.Schroeder lẫn Chủ tịch CDU A.Merkel không ai chịu nhường ai khi cùng tuyên bố mình mới là người có quyền lãnh đạo đất nước. Rốt cuộc, ông Schroeder đành lùi bước vào ngày 10/10 nhưng với điều kiện đảng của mình phải có đại diện tương đương với CDU trong nội các của bà Merkel và phải nắm các chức vụ quan trọng như Bộ trưởng Ngoại giao và Tài chính.
Cũng do kết quả bầu cử quá sít sao như vậy nên mới có chuyện lần đầu tiên kể từ năm 1969, nước Đức lại có một chính phủ tả - hữu "đại liên hiệp" giữa CDU và SPD - vốn là những đối thủ truyền kiếp. Dù không thích nhau đi nữa thì hai đảng này buộc phải liên minh với nhau vì đây là sự chọn lựa duy nhất ngõ hầu có thể chiếm thế đa số tại Quốc hội (448/614 ghế).
Ngày 14/11, CDU và SPD sẽ đại hội để bỏ phiếu bản thỏa thuận về chính phủ liên hiệp. Nếu mọi việc trôi chảy, Quốc hội Đức sẽ nhóm họp vào ngày 22/11 để thông qua và chính thức bầu bà Merkel vào cương vị thủ tướng. |
Dù lãnh đạo các đảng thở phào nhẹ nhõm vì căng thẳng và đối đầu đã chấm dứt nhưng thực ra sẽ không có gì nhiều để vui mừng, nhất là đối với người dân. Dự kiến thuế thu nhập đối với những người hưởng lương cao sẽ tăng 3% lên 45%, thuế VAT tăng 3% lên 19% vào năm 2007 và những khoản đóng góp cho bảo hiểm xã hội cũng sẽ tăng. Một quan chức cảnh báo người dân hãy chuẩn bị đối phó với chính sách thắt lưng buộc bụng chặt chẽ nhất trong lịch sử đất nước kể từ sau Thế chiến thứ 2.
Xuân Anh
(BBC, AP)
Bình luận (0)