K.Tùng
(Hà Nội-st)
Tình huống khó
Xe buýt đang lao nhanh xuống dốc, một anh thanh niên hớt hải chạy theo. Thấy thế một ông cụ thương hại:
- Đợi chuyến sau đi anh ơi!
- Nhưng tôi là lái xe cơ mà...
- Hả???
A.Tuấn
(Hà Nội-st)
Khoe mãi
Ông nọ gọi điện đến đồn cảnh sát:
- Xin thông báo với các ngài rằng đã 1 tuần nay bà vợ của tôi bị mất tích không để lại dấu vết!
Viên cảnh sát trực ban cáu lên:
- Ai mà chả muốn như thế, nhưng mà ông đâu cần phải gọi đến đây khoe cả chục lần như vậy?
Nguyễn Phương
(Hà Nội-st)
Quá khứ
Cô gái đến quầy bán chim và nói:
- Ông có thể đổi cho tôi con vẹt này được không?
- Tại sao đang nuôi mà cô lại muốn đổi?
- Tôi vừa có người yêu mới. Mà con vẹt này lại biết quá nhiều chuyện của tôi.
M.Thảo
(TP.HCM-st)
Nhận xét
Nhà văn hỏi nhà kinh doanh:
- Quyển sách tôi tặng, ông thấy thế nào?
- Tốt lắm! Bìa tốt, trang trí đẹp. Nhưng giấy in mực nhòe quá, nên hạ giá xuống một chút!
Đỗ Hồng Thịnh
(Nam Định-st)
Minh họa DAD
Bình luận (0)