Tại hiện trường, thân thể ông Lộc bị gấu xé xác, mình mẩy dập nát. Trong lúc ông Lộc bị gấu tấn công, người cháu của ông là Quang nhảy vào cứu nhưng cũng bị gấu giật nát một cánh tay; được người dân và Ban Chỉ huy quân sự Q.Thủ Đức đưa đi cấp cứu kịp thời. Sau khi giết chết chủ, một con gấu đã ra ngoài vườn nhưng do tường cao nên nó không thể chạy ra ngoài; lực lượng quân đội phải mất hơn nửa giờ và bắn hết 4 phát đạn gây mê mới hạ được hai con gấu nổi điên. Người nhà cho biết ông Lộc nuôi dưỡng hai con gấu này đã lâu và được cấp phép đàng hoàng. Định kỳ, cán bộ thú y cũng đến chích ngừa, kiểm tra vệ sinh và bình thường chúng không bị xích.
Thành Trung
Bình luận (0)