Sau gần một ngày điều trị tại Bệnh viện đa khoa khu vực Cẩm Phả, giám đốc Trung tâm cấp cứu mỏ TKV Phạm Văn Huyên vẫn bàng hoàng vì sự cố trong lúc cứu hộ đồng nghiệp cuối cùng trong vụ nổ lò than rạng sáng 8-12. Ông Huyên kể: sau khi hội ý chớp nhoáng và điều nghiên phương án cứu hộ, các nhân viên cứu hộ đeo mặt nạ và bình dưỡng khí lao nhanh vào trong hầm lò.
Đã từng chỉ huy cứu hộ nhiều lần các vụ sập lò, nổ lò nhưng lần này giám đốc Huyên cũng sững sờ vì sức nổ quá mạnh trong hầm lò than Khe Chàm. “Đi sâu vào trong lò chúng tôi gặp nhiều cột chống lò đổ sập, chiếc ghế chỉ huy của lãnh đạo công trường bị oằn cong, chiếc biến áp đặt trong lò nặng hàng tấn cũng bị nghiêng hẳn một bên” - giám đốc Huyên kể.
Từ 3g-10g, lực lượng cứu hộ của Trung tâm cấp cứu mỏ thay nhau làm việc không ngơi nghỉ. Trong môi trường đặc quánh khí độc CO, họ tìm kiếm và chuyển được hơn 20 người bị thương và bảy nạn nhân bị thiệt mạng ra khỏi khu vực nguy hiểm. Khoảng 11g trưa 8-12, kiểm lại số công nhân đi làm ca trong vụ nổ lò, phát hiện công nhân Phạm Văn Hiệu vẫn chưa tìm thấy.
Rất thuộc đường lò
Trần Văn Thản (trái) trong một cuộc diễn tập cứu hộ ngành than - Ảnh tư liệu gia đình anh Trần Văn Thản |
Ông Huyên gật đầu đồng ý và chọn thêm hai nhân viên Nguyễn Đức Quân và Đặng Văn Thắng vẫn còn khá sung sức sau thời gian nỗ lực cứu hộ. Nhóm cứu hộ gồm bốn người nhanh nhẹn tiến vào hầm lò vẫn sặc mùi khí độc và bóng tối đậm đặc vì mất điện.
Ông Huyên nhớ lại khi nhóm vào tới độ sâu -128m, bỗng thấy hoa mắt, ngạt thở. Ông chỉ kịp ra hiệu cho Thản báo hiệu cho đồng nghiệp rồi gục xuống. Hai nhân viên Nguyễn Đức Quân và Đặng Văn Thắng cũng lả đi trong tình trạng bị nhiễm khí CO khá nặng. Theo dõi ở bên ngoài cửa lò, đồng nghiệp chứng kiến tín hiệu từ Thản phát đi cuối cùng “vào ứng cứu ngay…” rồi sau đó tắt ngấm. Và khi đồng nghiệp vào lò đưa được nhóm cứu hộ ra ngoài thì cả bốn người mê man không biết gì nữa.
Nuôi em ăn học
Do bị nhiễm khí CO nặng nhất trong nhóm cứu hộ quên mình, anh Thản đã trút hơi thở cuối cùng trên đường đi cấp cứu đến Bệnh viên đa khoa khu vực Cẩm Phả trong vòng tay thương yêu của đồng nghiệp ngành than.
Nhận được tin từ công trường đưa về, người vợ trẻ của anh, chị Đinh Thị Hồng Biên, ngất đi ngất lại mấy lần. Chị không tin người chồng thân yêu, người cha của bé Trần Văn Thi chưa tròn 2 tuổi lại rời bỏ mẹ con chị nhanh như thế.
Ông Bùi Thanh, cậu ruột của Thản, lặn lội từ quê vào, ôm lấy quan tài người cháu mà nước mắt ngập tràn. Ông Thanh cho hay: do nhà nghèo, đông em, Thản không dám thi đại học mà ra Quảng Ninh học nghề mỏ để chóng đi làm có tiền nuôi em ăn học. Sau khi học nghề mỏ, Trần Văn Thản được nhận làm công nhân Công ty than Khe Chàm. Với tinh thần chịu khó, trách nhiệm hết mình vì công việc, hơn một năm sau anh được tuyển làm nhân viên cứu hộ của Trạm cấp cứu mỏ Cẩm Phả (thuộc Trung tâm cứu hộ TKV). Tại đây anh phấn đấu để tốt nghiệp đại học tại chức ngành mỏ. Ngày 2-9 vừa qua, anh vinh dự được kết nạp Đảng và được cấp trên phân công làm tiểu đội trưởng cấp cứu mỏ của trạm.
Chiều qua, nhiều người đến thăm gia đình Thản và viếng anh trước khi đưa anh về nơi an nghỉ cuối cùng. Họ không cầm được nước mắt khi chị Đinh Thị Hồng Biên ôm đứa con nhỏ, miệng nói như vô thức: “Chiều nay anh không về nữa sao anh?”. Bé Trần Văn Thi cứ ngoái lại nhìn ảnh bố không chớp mắt…
Bộ Y tế hỗ trợ điều trị nạn nhân |
Theo Đỗ Hữu Lực (Tuổi Trẻ)
Bình luận (0)