Một cảnh sát cùng em ruột giết người cướp taxi

19/12/2007 00:48 GMT+7

Đến ngày 18.12, anh Trần Ngọc Hải, sinh năm 1983, trú tại 153/3 Ngô Quyền, TP Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk), lái xe taxi mang biển số 47L-7970 của hãng Taxi Ban Mê vẫn còn điều trị vết thương tại Bệnh viện Thiện Hạnh (TP Buôn Ma Thuột).

Anh Hải kể lại: lúc 23 giờ ngày 15.12, có 2 đối tượng thuê anh chở từ Buôn Ma Thuột đến Khu du lịch sinh thái Bản Đôn (huyện Buôn Đôn, Đắk Lắk). Nhưng đến Buôn Đôn thì chúng yêu cầu anh chở tiếp đến huyện Ea Súp. Khi đến địa bàn xã Cư M'lan (Ea Súp), cả 2 đối tượng trên bất ngờ ghì chặt anh Hải, dùng dao cứa mạnh vào cổ anh. Anh Hải chống cự, dùng chân đạp cửa xe, thoát ra ngoài kêu cứu. Hai tên cướp lái chiếc taxi chạy về hướng TP Buôn Ma Thuột nhưng đến xã Krông Na, huyện Buôn Đôn thì xe bị thủng lốp, bèn giấu xe vào rừng rồi bỏ trốn. Anh Hải được một số người dân địa phương đưa đi cấp cứu tại Trung tâm Y tế huyện Ea Súp, sau đó được chuyển về điều trị tại Bệnh viện Thiện Hạnh. Ngay trong ngày hôm sau, nhờ tin báo và phối hợp với quần chúng, lực lượng công an đã vây bắt được hai đối tượng là hai anh em ruột Nông Dương Đạt (sinh năm 1986) và Nông Ninh Được (sinh năm 1988) trú tại xã Ea Ven, huyện Buôn Đôn. Đạt là cảnh sát bảo vệ thuộc Công an tỉnh và Được là bộ đội biên phòng Đồn 747, Bộ Chỉ huy biên phòng Đắk Lắk.

T.N.Quyền

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.