Campuchia: Thảm họa giẫm đạp lên nhau, 349 người thiệt mạng

23/11/2010 08:05 GMT+7

* Khoảng 2/3 nạn nhân thiệt mạng là phụ nữ (TNO) Hàng ngàn người đã giẫm đạp lên nhau khi tham dự Lễ hội nước tại thủ đô Phnom Penh (Campuchia) vào tối 22.11, làm ít nhất 349 người chết và hơn 400 người khác bị thương, hãng tin BBC dẫn lời Thủ tướng nước này Hun Sen cho biết.

Cũng theo nguồn tin này, hàng triệu người đã tụ tập trên Đảo Kim Cương vào ngày cuối cùng của Lễ hội nước, một trong những lễ hội chính trong năm ở Campuchia.

Theo hãng tin AFP, vụ giẫm đạp xảy ra trên một cây cầu nhỏ, mà theo các nhân chứng là đông nghẹt người trên đó.

Nguyên nhân dẫn đến vụ giẫm đạp theo lời một số nhân chứng là có thông tin truyền tai nhau là cây cầu này yếu lắm khiến mọi người hoảng loạn, tháo chạy ra khỏi cây cầu, dẫn đến thảm kịch giẫm đạp lên nhau.

Tại hiện trường giày dép và kính đeo mắt vương vãi bên cạnh những thi thể bất động.

Những nhân chứng kể lại rằng đám đông đã xô đẩy nhau rất mạnh bạo.

“Chúng tôi bắt đầu đi qua cầu để đến Đảo Kim Cương trong khi người ta bắt đầu xô đẩy ở phía bên kia cầu. Tiếng la hét và hỗn loạn đã diễn ra”, Kruon Hay, một thanh niên 23 tuổi kể lại.

“Người ta bắt đầu chạy và ngã đè lên nhau. Tôi cũng bị vậy. Tôi đã may mắn sống sót khi người ta kéo tôi lên. Nhiều người đã nhảy xuống nước”, anh thanh niên này nói.

Theo AFP dẫn lời ông Khieu Kanharith - một phát ngôn viên của chính phủ: "Hầu hết những người thiệt mạng là do bị ngạt thở và chấn thương nặng".

Nhà chức trách Campuchia ước tính có hơn 2 triệu người đã tham dự Lễ hội nước kéo dài 3 ngày này.

Theo ông Khieu Kanharith khoảng 2/3 số nạn nhân thiệt mạng là phụ nữ.

Việc khó khăn nhất hiện này là làm sao để nhận dạng các nạn nhân.

Theo Thủ tướng Hun Sen vụ giẫm đạp kể trên là "thảm kịch lớn nhất" tại nước này kể từ khi xảy ra vụ diệt chủng do chế độ Khmer Đỏ tiến hành vào thập niên 70 của thế kỷ trước.

Ông Hun Sen cho biết ông đã yêu cầu mở cuộc điều tra vụ việc và tuyên bố tổ chức quốc tang vào cuối tuần này.


Nhiều người dự lễ hội hoảng loạn gào thét kêu cứu giữa biển người đã bất tỉnh


Lực lượng an ninh thu gom từng thi thể trên cầu


Dép guốc, kính, giỏ xách của những người tham dự lễ hội... nằm vương vãi khắp nơi trên cây cầu xảy ra thảm họa


Nạn nhân bị thương được điều trị tại một bệnh viện ở Phnom Penh


Cây cầu - nơi xảy ra vụ giẫm đạp kinh hoàng

Huỳnh Thiềm - V.Phương
(Ảnh: AFP, Reuters)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.