Bà mẹ nghèo thắng kẻ bất lương

30/10/2010 22:46 GMT+7

Con mới 6 tuổi bị hiếp, bản thân mình bị đánh, nhưng người đàn bà nghèo dốt ấy đã không bỏ cuộc. Chị dắt con thơ lặn lội gõ cửa các cơ quan chức năng từ Hà Tĩnh ra Hà Nội, cuối cùng đã buộc được cơ quan pháp luật phải lên tiếng...

Xung quanh câu chuyện này phóng viên Thanh Niên đã ra vào các cơ quan chức năng trong tỉnh không biết bao nhiêu lần, đã có bài viết Bị hiếp dâm lại còn bị đánh đập dã man đăng trên Thanh Niên từ hồi đầu tháng 9, nhưng mãi đến gần đây mới có kết quả bước đầu. Cụ thể, chiều 29.10, ông Đặng Quốc Vượng, Trưởng công an H.Hương Khê xác nhận, cơ quan điều tra Công an huyện đã có quyết định khởi tố bị can, đồng thời tiến hành bắt tạm giam N.V.A (16 tuổi, ngụ xóm 13, xã Hương Thủy, H.Hương Khê) về hành vi hiếp dâm trẻ em đối với cháu P.T.D (6 tuổi, cùng xóm). Hiện vụ án vẫn đang được điều tra mở rộng.

Chuyện xảy ra từ cuối tháng 8.2010, tại xã Hương Thủy.

Sau khi biết con mình bị hiếp dâm, chị V.T.T đã mang theo con đến nhà bố mẹ A. để nói chuyện, mong gia đình giáo dục con. Nhưng gia đình này không những không xin lỗi, tìm hiểu nguyên do… mà còn hành hung chị T. khiến 2 mẹ con chị phải nhập viện.

Thời điểm đó ngay khi nhận được tin báo của bạn đọc, chúng tôi đã vào bệnh viện tìm hiểu thông tin và tiếp xúc với chị T. Và ngay sau khi bình phục, chị T. cũng bắt đầu dắt con bước vào hành trình đi đòi công lý. Chúng tôi không đứng ngoài cuộc nhưng có lúc tưởng chừng như mọi việc đã “chìm xuồng”. Bản thân ông Trưởng công an huyện cũng nói do vụ việc “quá nhạy cảm”, lại trình báo với cơ quan chức năng quá muộn, mọi vật chứng đều bị tiêu hủy… “Để xử lý cho công bằng, đúng người đúng tội, buộc cơ quan chức năng phải đưa ra nhiều phương án, có thời gian điều tra làm rõ. Chính vì thế mới có việc gia đình đối tượng đã chi ra 30 triệu đồng xin gia đình nạn nhân không làm căng vụ việc ra pháp lý”, ông Vượng cho biết.

Không ai tin rằng, một người phụ nữ quê mùa, chưa học hết lớp 3, chiếc xe đạp cũng không biết đi và gia đình không còn gì để nghèo nữa, đến một đồng tiền mua sữa cho con cũng phải đi vay… lại có thể dắt con lặn lội ra tận thủ đô nói cho mọi người biết “tôi đang cần lấy lại sự công bằng”. Mãi đến hôm chúng tôi vào thăm chị ở “ngôi nhà bình yên” của Hội LHTN VN, nghe chị nói, chúng tôi mới có thể thở phào. “Tui không cô đơn, tui có những người tốt giúp đỡ, có các đoàn thể cơ quan che chở, thậm chí còn có nhiều luật sư sẵn sàng bảo vệ quyền lợi cho mẹ con tui miễn phí”, chị bảo.       

Trương Hoa

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.