1,7 tấn sắt còn 700 kg !

09/10/2007 23:44 GMT+7

Ngày 9.10, Đội Quản lý thị trường (QLTT) Q.Bình Thạnh (thuộc Chi cục QLTT TP.HCM) đã bắt quả tang một vụ bán sắt có dấu hiệu lừa đảo. Ông Nguyễn Bật Hậu (ngụ tại 60/9 Phan Châu Trinh, P.24, Q.Bình Thạnh) đặt mua 1,7 tấn sắt để làm nhà từ một người bán dạo, trong khi người này đang viết hóa đơn để nhận tiền thì lực lượng QLTT bất ngờ ập vào kiểm tra.

Số sắt trên được đem cân lại thì chỉ còn gần 700 kg. Trước đó, ngày 5.10 cũng người này đã bán cho ông Hậu 1,1 tấn sắt nhưng khi cân lại chỉ còn 600 kg. Tại cơ quan chức năng, người này khai tên thật là Lê Đình Tuấn, số sắt trên do một người tên Lê Viết Thuật mà Tuấn đã tình cờ... quen ngoài quán cà phê nhờ bán dùm và ký thay vào hóa đơn bán lẻ dưới tên Lê Viết Thuật. Cơ quan chức năng hiện đang tạm giữ toàn bộ số sắt trên để làm rõ sự việc.

Trung Bảo

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.