Chỉ vì hát dở

06/09/2005 22:31 GMT+7

Đang nhâm nhi trong một quán bar - karaoke tại khu nghỉ mát Sunny Beach ở Bulgaria, K.Tester, một công dân Anh Quốc 40 tuổi, lấy làm khó chịu khi nghe một đôi song ca cất tiếng hát. Càng nghe càng thấy ghét, Tester bèn nhảy lên sân khấu thượng cẳng chân hạ cẳng tay với 2 ca sĩ kia rồi sau đó tấn công những khách khác và đập phá đồ đạc trong quán.

Khi bị cảnh sát lôi cổ về đồn và được hỏi lý do vì sao lại manh động như vậy, anh chàng này trả lời tỉnh bơ rằng không thể chịu nổi chất giọng quá dở cũng như trình độ hát tiếng Anh quá kém của đôi song ca nọ. Dĩ nhiên, với thói côn đồ này, Tester phải ngồi tù 1 ngày và bồi thường một số tiền đáng kể cho các nạn nhân.

C.T

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.