Cắt 'của quý' của chồng rồi quăng xuống ao cá

19/07/2013 16:02 GMT+7

(TNO) Ngày 19.7, anh B.V.L (35 tuổi, ngụ xã Châu Pha, H.n Thành, Bà Rịa-Vũng Tàu) vẫn đang được điều trị tại Bệnh viện Bà Rịa.

(TNO) Ngày 19.7, anh B.V.L (35 tuổi, ngụ xã Châu Pha, H.n Thành, Bà Rịa-Vũng Tàu) vẫn đang được điều trị tại Bệnh viện Bà Rịa.

Trước đó, anh L. được đưa đến bệnh viện cấp cứu lúc 16 giờ 15 phút ngày 17.7 trong tình trạng bộ phận sinh dục bị thương tổn nặng, chỉ còn hơn 1 cm.

Anh L. cho biết, chiều 17.7, anh đi nhậu với một số người bạn về và uống cà phê do vợ anh là chị Đ.T.B (34 tuổi) pha.

“Sau khi tôi uống ly cà phê thì ngủ không biết gì. Một lúc sau tôi cảm giác đau nhói ở bộ phận sinh dục nên lấy tay ôm lại. Tôi nhìn thấy vợ tôi bỏ chạy, để lại con dao dài khảng 30 cm gần chỗ tôi ngủ”, anh L. kể.

Sau khi tiếp nhận anh L., các bác sĩ đã khâu vết thương cho bệnh nhân. Phần dương vật bị cắt thì chị B. nói đã quăng xuống ao cá, rồi sau đó bỏ trốn.

Theo anh L., do chị B. ghen tuông chồng có bạn tình nên mới hành xử như trên.

Nguyễn Long - Thành Tín

>> Vợ cắt “của quý” của chồng rồi tự tử
>> Bi hài cụ bà 69 tuổi cắt "của quý" chồng
>> Bị cắt “của quý” vì giở trò "dê xồm
>> Lãnh án tù vì cắt "của quý”
>> Lãnh án 20 tháng tù vì cắt “của quý” của chồng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.