Người ấy có yêu mình không?

28/11/2007 16:03 GMT+7

Ở tuổi 25 như tôi, sẽ rất khó tin nếu nói rằng tôi chưa hề có một tình yêu thực sự. Cũng đã có vài người thổ lộ tình yêu với tôi, song tôi không hề có cảm tình với họ. Nhưng giờ tôi lại đang khổ sở vì tình yêu âm thầm với một người bạn thân...

Đó là một người bạn học chung đại học của tôi, chơi chung trong nhóm bạn thân, bây giờ lại làm việc chung phòng. Tôi rất khổ tâm khi không thể thổ lộ tình yêu của mình với người ấy. Tôi không biết người ấy có tình cảm dành cho tôi không, vì thế tôi sợ nói ra sẽ mất đi tình bạn giữa chúng tôi. Đã nhiều lần tôi cố gắng quên người ấy, dù chỉ là quên số điện thọai, thậm chí tôi còn cố tình giận người ấy để ép mình không liên lạc nữa... Nhưng tất cả đều không thành công. Tôi đã nghĩ đến chuyện sẽ chuyển sang chỗ làm khác để không còn gặp mặt nhau. Nhưng chẳng lẽ tôi cũng phải bỏ luôn nhóm bạn thân của mình? Tôi không thể nói chuyện này với ai được, tôi sợ mọi người biết tôi yêu người ấy...

Làm sao để biết họ có yêu mình không?

Lyly

Những góp ý, chia sẻ với bạn Lyly, các bạn có thể gửi về địa chỉ vuontamtu@thanhnien.com.vn, hoặc vào mục "Phản hồi" ngay dưới bài này. Nội dung gửi xin vui lòng gõ dấu (font chữ unicode) và ghi rõ "thư gửi Lyly".

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.