Giết người do thù tức cá nhân (!?)

04/10/2005 22:55 GMT+7

Hôm 4/10, Trưởng phòng An ninh văn hóa - tư tưởng Công an TP Đà Nẵng Nguyễn Ngọc Dương gửi công văn đến Báo Thanh Niên cho biết vụ án mạng xảy ra tại khu vực tổ dân cư số 5, P.Khuê Trung, Q.Cẩm Lệ (theo nhận định ban đầu của cơ quan điều tra) là do thù tức cá nhân.

Sáng 29/9, người đi tập thể dục đã phát hiện một xác chết bị đâm nhiều nhát nằm tại khu vực nói trên và báo cho công an. Tại hiện trường, cảnh sát điều tra tìm thấy một chiếc xe máy biển số 43H2-7455, một máy ĐTDĐ và một số tiền của nạn nhân tên Nguyễn Mạnh Vũ, (39 tuổi, làm nghề thợ may), trú tổ 9, P.Khuê Trung, Q.Thanh Khê, TP Đà Nẵng.

T.T

Một đối tượng ma túy cắn lưỡi tự tử

Chiều 3/10, sau khi bắt quả tang một đối tượng sử dụng và tàng trữ một số lượng lớn heroin và cần sa, Công an P.Nguyễn Thái Bình, Q.1 (TP.HCM) đã di lý đối tượng này về trụ sở để giải quyết. Trên đường dẫn giải về cơ quan điều tra, đối tượng này đã cắn lưỡi tự tử chết.

H.Thanh

Quá liều

Chiều 4/10, chị Vương Thị Thủy (45 tuổi, ngụ ấp Cây Me, xã Hưng Điền, H.Tân Hưng, Long An) đi gom hụi ở một số ấp về. Trên đường chạy xe Honda trở về nhà, vừa đến khu vực ấp Hà Thanh, xã Hưng Hà, H.Tân Hưng thì bất ngờ chị bị tên Trần Thanh Hải (21 tuổi, ngụ cùng địa phương) chạy ra chặn đường và giật túi xách tẩu thoát. Nghe tri hô, một số bà con đang đắp bờ bao chống lũ vây bắt đối tượng cùng tang vật giao công an xử lý.

T.M.H

Cướp xe ôm

Rạng sáng hôm 4/10, anh Phạm Minh Hòa (36 tuổi, ngụ Q.Phú Nhuận, TP.HCM) chạy xe Honda ôm chở 2 đối tượng từ ngã tư Phú Nhuận đến Q.Bình Thạnh. Khi đến giao lộ Trần Bình Trọng - Nguyễn Trung Trực, P.5, Q.Bình Thạnh, anh bất ngờ bị chúng đánh rồi cướp xe tẩu thoát.

Thanh Hồng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.