Thư người mẫu trả lời đại gia

06/11/2011 00:42 GMT+7

Anh thân yêu!

Em xin mạnh dạn gọi là anh mặc dù có thể anh đáng tuổi ông. Là những con người hiểu biết và hiện đại, cả em và anh đều hiểu trong tình yêu, tuổi tác không quan trọng.

Nhưng, vấn đề nằm ở chỗ, chúng ta có cần tình yêu không?

Trên thế gian này đã có biết bao nhiêu tiểu thuyết, bộ phim, bài thơ, vở kịch, bản nhạc... nói về tình yêu, cứ như không có tình yêu một phút thì thiên hạ lăn quay ra chết cả.

Sai hoàn toàn!

Cùng với sự phát triển như vũ bão của khoa học, tình yêu cũng không hề đứng yên một chỗ. Nếu như ngày xưa chỉ có điện thoại cố định, ngày nay có điện thoại vô tuyến, điện thoại không dây, điện thoại kiêm máy tính... Nếu như ngày xưa chỉ có tình yêu nam nữ, thì bây giờ đã có tình yêu túi xách, tình yêu xe hơi, tình yêu đồng hồ... và vô số các vật dụng khác.

Nếu như trong cuộc sống, chúng ta chống lại sự phân biệt màu da thì theo em, trong tình yêu chúng ta cũng cần chống lại sự phân biệt đối tượng. Nghĩa là yêu một sợi dây chuyền, một chiếc xe tay ga cũng cao quý như yêu một chàng trai và ngược lại.

Từ suy nghĩ đó, em rất vui sướng khi nhận được thư anh. Trong thư, anh đề nghị hai ta làm bạn với nhau và có thể tiến xa hơn nữa trên cơ sở hợp tác, tôn trọng lẫn nhau, không can thiệp vào công việc nội bộ của nhau.

Nếu hai ta kết hợp thành một đôi, em nghĩ gần như chắc chắn sẽ là một “cặp đôi hoàn hảo”.

Em có nhan sắc, anh có tài sản, em có chân dài, anh có mũi to và em có thẻ ATM, anh có tiền.

Anh thân mến!

Việc hai đứa mình kết hợp với nhau, em nghĩ là một việc tự nhiên, hợp quy luật, theo hướng phát triển tiến bộ của thời đại. Tóm lại, không nghi ngờ gì nữa, không úp mở gì nữa, em nhận lời làm bạn với anh.

Nhưng như trên em đã nói, cuộc sống hiện nay vô cùng phong phú và đa dạng. Mọi thứ đều có sự ảnh hưởng và tương tác lẫn nhau. Không cái gì có thể tồn tại trên thế gian này một cách độc lập. Là một doanh nhân, anh hiểu rõ điều này. Ví dụ như nếu anh buôn gà thì anh sẽ phụ thuộc vào kẻ buôn trứng gà, thậm chí kẻ buôn lông gà. Không hiểu em nói như vậy có rõ không.

Nói nôm na, nếu em yêu anh (và em thành thực mong điều đó), em cần tình yêu ấy được phát triển song song với những tình yêu khác, ví dụ như nhà, xe, điện thoại, đồ trang sức, khách sạn năm sao, váy đầm, nước hoa...

Những thứ này em sẽ không nói chung chung (chắc anh thừa biết căn bệnh chung chung đang làm hại xã hội tới cỡ nào) mà em sẽ kê ra cụ thể, trong đó bao gồm số lượng, chất lượng, thời gian thanh toán và thời gian thay thế.

Anh có biết nhờ đâu loài người của chúng ta tiến bộ không? Nhờ khoa học. Nhân loại đã mang khoa học lên vũ trụ, vậy em xin mang khoa học vào tình cảm.

Em sẽ vạch cho anh một kế hoạch cặn kẽ, tỉ mỉ, chính xác những thứ anh nên mua cho em, những thứ anh sẽ mua và những thứ anh cần hứa mua. Khác với kế hoạch giảm kẹt xe hay chống ngập nước, kế hoạch ấy tính hiệu quả cao, dễ thực hiện và an toàn cho người thực hiện, chỉ cần anh có tâm và quan trọng hơn hết là có tiền.

Xin nhấn mạnh với anh em hoàn toàn không phải đứa con gái thực dụng. Em thừa hiểu tiền không phải là tất cả trong tình cảm. Bản thân tiền là vô nghĩa nếu nằm bất động. Tiền chỉ cao quý khi dùng để mua. Mua sẽ là danh từ chính trong quan hệ của chúng ta. Anh sẽ dùng tiền mua cho em quà tặng. Em sẽ lấy tiền anh mua cho anh quà tặng. Cả hai ta đều không tính toán thì tình cảm mới lãng mạn và vững bền.

Anh chắc chắn không phải kẻ giàu nhất trong các đại gia và em cũng không mong điều đó (em nghe nói làm đại gia bây giờ càng nợ ngân hàng). Em cũng không phải xinh đẹp nhất trong giới chân dài và anh cũng đừng mơ điều đó (xinh đẹp nhất thì đã không tới anh). Nhưng với sự sòng phẳng, chân thành và thực tế cần thiết, hai ta đều có khả năng xây dựng một mối quan hệ tốt, gìn giữ nó và tạo cơ hội để nó vươn cao.

Hẹn gặp lại anh.

Lê Thị Kim Cương

Lê Hoàng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.