Một học sinh cứu 2 người khỏi chết đuối

09/10/2006 00:19 GMT+7

Đó là em Lê Đình Sơn (sinh năm 1994, học sinh lớp 7B Trường THCS Đắk Mar, huyện Đắk Hà, Kon Tum).

Chiều 6.10, sau khi tan học, 4 học sinh đang học lớp 6D Trường THCS Đắk Mar gồm: Phạm Thị Dương, Lưu Thị Trang, Hoàng Thị Loan và Lê Thị Thảo (cùng sinh năm 1995 và đều trú tại tổ dân phố 8, thị trấn Đắk Hà, huyện Đắk Hà) đã không về nhà mà rủ nhau ra hồ chứa nước (thuộc địa bàn tổ dân phố 8, thị trấn Đắk Hà) để tập bơi.

Sau đó, em Dương bị trượt chân tụt xuống vực nước sâu, thấy vậy 2 em Trang và Loan vội đưa tay ra kéo bạn nên cũng bị trượt ngã theo, chới với giữa hồ nước. Đang trên đường đi học về, nghe tiếng kêu cứu của em Thảo (lúc này đang đứng trên bờ hồ), Lê Đình Sơn chạy băng qua rẫy cà phê đến nơi xảy ra sự việc, kịp thời cứu sống được 2 em Trang và Loan; riêng em Phạm Thị Dương không may bị chết đuối. Hồ nước nơi xảy ra sự việc nói trên rộng khoảng 60m2, sâu 6m và bờ dốc của hồ thẳng đứng, do một số hộ dân thuê máy xúc đào để chứa nước tưới cà phê.

Tin, ảnh: Nguyên Lộc

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.