Trị tội phạm bằng…màu hồng

11/10/2006 22:16 GMT+7

Màu hồng là sứ giả của điều gì? Tình yêu? Sự lãng mạn? Nữ tính? Với những ai đang sống trong nhà tù Mason ở bang Texas (Mỹ) thì màu hồng là một hình phạt khắc nghiệt!

Ban lãnh đạo nhà tù đã quyết định sơn toàn bộ tòa nhà màu hồng, bắt tù nhân mặc đồ màu hồng và mang dép màu hồng. Mục đích của họ? Làm cho tù nhân sợ hãi đến độ không dám phạm tội nữa!

Một vị lãnh đạo nhà tù giải thích: “Tù nhân không muốn mặc đồ màu hồng tí nào. Ngay cả khi được lựa chọn phải ngồi bó gối trong phòng giam mà lao động hay là được làm việc ngoài trời, nhiều người vẫn quyết định ngồi trong phòng vì không muốn người khác nhìn thấy mình (trong đôi dép và bộ đồ màu hồng).

Bạn vẫn chưa tin vào “liệu pháp hồng” ? Ban lãnh đạo Mason đã có sẵn một con số: kể từ khi nó được áp dụng, tỉ lệ tù nhân tại đây tái phạm tội sau khi được tự do đã giảm xuống đến 70%.

Đoan Nhật (Theo Ananova)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.