Nhận thức lại lịch sử

25/11/2011 00:30 GMT+7

Dư luận rất bất ngờ khi Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan xin lỗi về việc quân đội nước này tàn sát gần 14.000 người Kurd trong giai đoạn 1936-1939. Trước ông Erdogan, chưa có vị đứng đầu chính phủ nào nhận thức lại đoạn quá khứ này.

Dư luận rất bất ngờ khi Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan xin lỗi về việc quân đội nước này tàn sát gần 14.000 người Kurd trong giai đoạn 1936-1939. Trước ông Erdogan, chưa có vị đứng đầu chính phủ nào nhận thức lại đoạn quá khứ này.

Vụ tàn sát nói trên chỉ là một trong những chương đen tối chưa được khắc phục ở Thổ Nhĩ Kỳ. Ngoài ra còn có vụ thảm sát người Armenia dưới thời Đế chế Osman, lần đánh thuế người Do Thái trong thập niên 1940 và đàn áp người Hy Lạp thiểu số năm 1955. Tất cả đều để lại hậu quả nặng nề. Vấn đề người Kurd vẫn dai dẳng, quan hệ giữa Thổ Nhĩ Kỳ với Armenia vẫn chưa được bình thường hóa và với Hy Lạp cũng như Israel đâu đã hết căng thẳng. Bởi thế, lời xin lỗi nói trên khơi dậy hy vọng là nhận thức mới của chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ sẽ soi sáng cả những chương sử tối tăm khác.

Chuyện đó có thể xảy ra nhưng chưa thể sớm. Lời xin lỗi của ông Erdogan bao hàm cả suy tính lợi ích thực tế với mục đích chính là phân hóa nội bộ người Kurd và hạ thấp uy tín phe đối lập. Vụ thảm sát nói trên xảy ra ở thời cầm quyền của đảng đối lập bây giờ và ông Erdogan tạo ấn tượng là xin lỗi thay cho phe đối lập. Vị thủ tướng này lại đang chủ định vừa hòa giải với người Kurd lại vừa mạnh tay trấn áp cuộc đấu tranh vũ trang của họ. Ông Erdogan theo đuổi mục tiêu đưa Thổ Nhĩ Kỳ vươn lên thành cường quốc khu vực vì thế cần vững vàng quyền lực, yên ổn xã hội nội bộ, trấn dẹp ly khai. Do đó mới có chuyện nhận thức lại một phần lịch sử nói trên. 

La Phù

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.