Kem dâu ạ!

01/01/2006 00:10 GMT+7

- Làm tròn bổn phận luôn là điều quan trọng nhất trong cuộc đời mỗi người. X, giả sử em đang trên đường đến trường mà có bạn nào đó lại rủ em rẽ vào quán kem em sẽ chọn gì? - Thưa thầy, kem dâu ạ!

Không chắc

Nhân viên xe lửa sau khi kiểm tra vé một gia đình, nói với ông bố:

- Con ông ít nhất phải trên sáu tuổi rồi, đề nghị ông mua vé cho nó.

Ông quay sang bà vợ tìm sự đồng tình:

- Ồ không, chúng tôi mới cưới nhau được 5 năm mà, phải không em?

Người soát vé quay sang bà mẹ:

- Nếu ông ấy không chắc lắm về thằng bé, bà sẽ mua vé cho nó chứ.

Việt Hùng
(Hà Nội)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.