Ca ghép gan thứ 3 trên bệnh nhi

04/12/2006 23:55 GMT+7

Lúc 7 giờ hôm qua 4.12, ca phẫu thuật lấy và ghép gan đã được tiến hành tại Bệnh viện Nhi đồng 2 TP.HCM. Vào thời điểm này, người cho gan con ruột mình là chị P.P.T (38 tuổi, ngụ ở TP.HCM) được đưa vào phòng mổ. 9 giờ, bác sĩ đặt đường dao đầu tiên, tiến hành lấy một phần gan của chị T. ở phân thùy 2 và 3, nặng 220 gr. Ở phòng bên cạnh, lúc 7 giờ 30, bệnh nhi nhận gan là bé T.H.P (16 tháng tuổi) cũng được đưa lên bàn mổ. 12 giờ, các bác sĩ tiến hành phẫu thuật bóc tách toàn bộ phần gan đã hư và cứng của cháu (nặng hơn 5 gr). 14 giờ 30, cuộc ghép gan cho P. bắt đầu. Do tĩnh mạch cửa ở gan của P. quá nhỏ so với tĩnh mạch của người mẹ, nên bác sĩ phải "nới rộng" tĩnh mạch của P. bằng cách xẻ ra và nối vào đó một phần tĩnh mạch lấy từ người mẹ. Và cuộc ghép đã kết thúc lúc 18 giờ 30, sớm so với dự kiến. Ngay sau ghép, kết quả kiểm tra bằng siêu âm cho thấy hệ thống mạch máu và đường mật của P. hoạt động tốt. Bác sĩ Trần Văn Thảo - Phó giám đốc Bệnh viện Nhi đồng 2 rất phấn khởi cho biết, c

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.