Khi bắt đầu biết nói cũng là lúc bé bắt đầu hiếu kỳ, chỉ thích nghịch với sách vở của bố mẹ. Năm 2 tuổi, bé đã biết đọc bảng chữ cái, đánh vần các chữ đơn giản; đến 3 tuổi thì đọc thành thạo chữ viết và những con số hàng triệu.
Mẹ bé – chị Nguyễn Thị Thủy kể lại: Mới 1 tuổi bé đã rất hiếu động, mọi thứ đồ dùng trong nhà bé lục tung hết. Đặc biệt bé rất thích chơi với sách vở, báo chí. Một lần thấy bé cầm bảng chữ số của chị gái đọc vanh vách, cả gia đình một phen kinh ngạc. Lúc đó bé được 21 tháng tuổi.
Để tìm hiểu và chứng thực khả năng đặc biệt nói trên, chúng tôi đưa một cuốn sách cho bé, không ngờ bé cầm lên đọc y như người lớn. Rồi lúc ngồi xem ti vi, thấy người ta quảng cáo các dịch vụ ngân hàng, tự dưng bé nhớ và đọc cả số tài khoản thẻ ATM của bố mẹ, ông bà.
Trương Hoa
Bình luận (0)