Tây đi đường ta

12/11/2011 07:31 GMT+7

Người Hà Nội đã quá quen với việc sang đường giữa dòng xe cuồn cuộn bất cứ lúc nào. Nhưng với nhiều người nước ngoài, nhất là khách du lịch, sang đường ở nơi có đèn đỏ hay vạch sơn dành cho người đi bộ luôn là dịp để họ thử thách lòng kiên nhẫn, sự quyết đoán và tinh thần dũng cảm.

Người Hà Nội đã quá quen với việc sang đường giữa dòng xe cuồn cuộn bất cứ lúc nào. Nhưng với nhiều người nước ngoài, nhất là khách du lịch, sang đường ở nơi có đèn đỏ hay vạch sơn dành cho người đi bộ luôn là dịp để họ thử thách lòng kiên nhẫn, sự quyết đoán và tinh thần dũng cảm.

Đây là những hình ảnh được chụp trước đền Bà Kiệu, nơi du khách phải băng qua đường Đinh Tiên Hoàng để tham quan cầu Thê Húc, đền Ngọc Sơn. Không chỉ phản ánh sự lộn xộn của giao thông Thủ đô, những chuyện bi hài này nếu còn tiếp diễn sẽ gây khó cho ngành du lịch và làm xấu đi hình ảnh Hà Nội ngàn năm văn hiến…

 
Dù đã đi đúng vạch sơn dành cho người đi bộ sang đường nhưng hướng dẫn viên du lịch vẫn phải đi trước mở lối cho du khách

 
Vẻ ưu tư của một cặp vợ chồng chờ mãi mà không được nhường đường

 

 
Một du khách Nhật Bản định sang đường song phải lộn trở lại vì không xe nào chịu nhường đường

 
Hai người đi xe máy với vẻ mặt vô cảm và không hề có ý định nhường đường cho hai phụ nữ ngoại quốc

 
Tất nhiên không phải ai cũng tỏ ra sợ hãi, vẫn có người coi thường “hiểm nguy” như người đàn ông Úc này. Anh thản nhiên sang đường với nụ cười tươi rói

Lưu Quang Phổ
(thực hiện)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.