Bà cụ mất một lúc 6 người thân

30/04/2012 03:55 GMT+7

Một cơn bão biển đã cuốn đi chiếc thuyền cùng 7 ngư dân, trong đó bà Trần Thị Năng (78 tuổi, ở xã Hoài Hải, H.Hoài Nhơn, Bình Định) mất cùng lúc 6 người thân.

Nhà nghèo, lại phải lo cho cha mẹ già yếu nên anh Phạm Ku (36 tuổi, con trai út của bà Năng) đành gác lại chuyện yêu đương, cưới hỏi. Đi biển từ năm 15 tuổi, theo bạn bè lênh đênh đủ kiểu vẫn không thoát khỏi cảnh ăn bữa nay lo bữa mai, anh quyết tâm sắm thuyền đánh cá. Với khát vọng đổi đời, anh cùng cả gia đình chạy vạy mua lại thuyền cũ rồi tân trang, tổng chi phí gần 300 triệu đồng.

Chuyến ra khơi đầu tiên trên con thuyền mới vào ngày 12.2 cũng là chuyến đi cuối cùng trong đời của nhóm ngư dân ở thôn Kim Giao Bắc, xã Hoài Hải. Chỉ sau vài ngày, tàu cá BĐ-1337TS do anh Phạm Ku làm thuyền trưởng đã gặp một cơn bão biển bất ngờ tại khu vực phía nam quần đảo Trường Sa. Trên tàu, ngoài anh Phạm Ku, còn có hai người con khác của bà Năng là ông Phạm Mông (50 tuổi), Phạm Thành Long (39 tuổi) cùng ba đứa cháu nội ngoại của bà là Phạm Tiếp (17 tuổi, con ông Mông), Phạm Rảnh (32 tuổi) và Trần Văn Bai (19 tuổi).

Con tàu mất tích. 7 ngư dân mất xác. Chỉ còn lại người mẹ già bên ngôi nhà ọp ẹp tựa cột ngóng con cháu từng ngày. “Tụi nó đi rồi, tui biết lấy ai mà thương nhớ đây?”, bà nghẹn ngào: “Bữa đó, thấy biển có gió, tui bất an lắm, không cho nó đi. Nó lại nói, con đi biển hơn 20 năm rồi, má yên tâm. Đi lần này, nó định về trang trải nợ nần, sắm cho tui bộ đồ lành lặn. Vậy mà…”.

Ngày qua ngày, người mẹ già ấy nằm co ro ôm chân bàn thờ con trai út. Không gì khiến bà nguôi ngoai. Sinh được 4 người con trai thì có đến 3 người mất, thêm 3 thằng cháu nội, ngoại cũng vắn số trên con tàu định mệnh.

Chuyện sống chết giữa biển không hiếm. Nó là cái mà ngư dân dù lão luyện cỡ nào cũng phải đánh cược mỗi lần giong thuyền khỏi bến. Nhưng, với 6 cái tang ập đến cùng lúc lên ngôi nhà bà Trần Thị Năng thì mất mát đó quá lớn. Một năm trước, bà cũng đã mất đi người chồng do bệnh tật. Tang chồng tang.

Anh Lê Hòa Hận, Bí thư Xã đoàn Hoài Hải, cho biết: “Sau đại tang, cả làng biển xa xót, hụt hẫng cùng gia đình bà Năng. Nhà bà vốn nghèo, nay càng ảm đạm, tuổi già sức yếu, lại phải chịu nỗi đau quá lớn...”.

Hoàng Trọng - Trần Thị Duyên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.