• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Tận hưởng

Tuy Hòa và những địa danh đang nổi như cồn

05/04/2016 08:33 GMT+7

Đôi vợ chồng ca nhạc sĩ Trương Lê Sơn - Hoàng Lê Vi đã có một chuyến xe từ Sài Gòn rong ruổi ra Trung. Họ về thăm quê nhà của Hoàng Lê Vi và không quên cập nhật những điểm đến đang rất hot hiện nay của xứ nẫu .

Bài: Minh Minh - Kim Hồ

 

Là dân xứ nẫu chính hiệu, phong cảnh đẹp quê nhà của nữ ca sĩ Hoàng Lê Vi không xa lạ với chính cô, nhưng với lần về quê này, mới thực sự là dịp cô có thể thảnh thơi dành thời gian cùng bạn đời thăm thú và khám phá nhiều hơn.

 

IMG 0265

 

Khi kè chắn sóng trở thành điểm đến hấp dẫn

Cơn sốt “Hoa vàng trên cỏ xanh” vẫn còn dư âm chưa hạ nhiệt thì gần đây, Phú Yên lại tiếp tục nổi lên địa điểm mới có sức hút không thua kém “hoa vàng, cỏ xanh”, đó là cảnh rêu phủ xanh bờ kè ven biển gần trung tâm thành phố Tuy Hòa.  Đây là điểm đến mới nhất đang rất được ưa chuộng của Phú Yên, nổi lên từ sau tết Nguyên Đán 2016.

Một điểm đến đang nổi và được yêu thích thời gian gần đây nhờ…rêu. Lý do bờ kè này đã có từ khá lâu, nhưng cho đến khi nó bám rêu xanh trông đẹp mắt, khiến dân đam mê nhiếp ảnh và giới trẻ Tuy Hòa ưa kéo ra đây chụp hình chia sẻ trên mạng xã hội, thì điểm đến mới này mới bắt đầu nổi như cồn.

 

 MG 0140

 

Dọc con đường Hùng Vương theo hướng Tuy Hòa qua cầu Hùng Vương, đến ngã tư đèn giao thông quẹo trái vài trăm mét, bờ kè ven biển hiện lên bất ngờ với những tảng bê tông rỗng vuông vức cùng những hòn đá lớn nhỏ khác nhau phủ kín một màu xanh rêu, chìm nổi trong lòng những cơn sóng vỗ bờ liên tục. Bãi đá rêu này thuộc hòn Rớ, Đông Tác, phường Phú Đông, Tuy Hòa. Đây là bờ kè chắn sóng vì khu vực này từng bị sạc lở nghiêm trọng do ảnh hưởng của thời tiết xấu và triều cường ngập lún. Nhưng kể từ khi xây dựng, nơi đây đã thật sự thay đổi với bộ mặt hoàn toàn mới mẻ, không những là địa điểm chụp hình hấp dẫn của giới trẻ địa phương mà nơi đây còn có sức hút đặc biệt với nhiều du khách gần xa khi đến Phú Yên.

 

 MG 0105

 

Bãi đá được bám chặt bởi loại rêu xanh ngắt, cọng rêu khá dài, nửa nổi nửa chìm trong từng đợt sóng biển khiến nơi đây trở nên đẹp mê hồn. Đặc biệt là lúc bình minh và buổi sáng, khi mặt trời vừa lên, những tảng đá nằm thoai thoải trong ánh nắng đẹp đẽ và gây nhiều cảm hứng. Khi thủy triều xuống, những đám rêu lại trở nên bạc trắng pha ẩn màu rêu xanh, óng ánh như tơ.

 

 MG 0073

 

Bãi Xép không còn “thưa người”

Bãi Xép vốn là điểm đến chơi dã ngoại lâu nay của người dân xứ này. Nhưng từ hiệu ứng bộ phim Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh thì chốn này nhộn nhịp đông đúc hẳn. Đến độ chỉ cần cho taxi bản xứ biết bạn là khách nơi xa đến Tuy Hòa, họ sẽ hỏi ngay bạn nói muốn đến Bãi Xép không. Cánh tài xế taxi ở đây cho biết ngày nào cũng có khách yêu cầu đến nơi này, từ khách lẻ đến khách nhóm, các cô dâu chú rể từ Sài Gòn bay ra, Hà Nội bay vào. Kể như thế cũng thấy điểm đến này được ưa chuộng như thế nào.

 

 MG 0178

  

Bãi Xép vốn là một trảng cỏ rộng mênh mông trải dài từ chân đồi lên đỉnh đồi mà hết đỉnh đồi là mép vực sát biển. Sau khoảng hơn chục phút đi bộ, bạn sẽ thấy hiện ra trước mặt thảo nguyên nhỏ có dốc nhẹ thoai thoải, với một không gian trong xanh cỏ và mênh mông với đất trời. Thảo nguyên này bằng phẳng, phủ đầy cỏ nên khá lý tưởng cho các chuyến dã ngoại cắm trại chờ đón ánh bình minh hay hoàng hôn trên biển.

 

 MG 0079

 

Điểm xuyết đây đó là những bụi xương rồng và một số cây dại như làm duyên thêm cho màu xanh của nơi này thêm ngút mắt. Từ dưới nhìn lên, người ta vẫn chưa thể cảm nhận được không gian bao la của nơi này. Khi đứng giữa thảo nguyên ấy, bạn khó thể hình dung là chỉ cần đi lên thêm một đoạn nữa đến trên đỉnh đồi, là đã có thể nghe tiếng sóng biển rì rào vỗ vào gành đá. Đứng trên vách núi cạnh bờ biển dốc đứng cao, có sóng vỗ dưới xa cho bạn một cảm giác ấn tượng.

Tuy nhiên, dạo chơi ở Bãi Xếp cũng nên cẩn thận, vì vực biển bên cạnh khá sâu, nhiều đá. Không phải ngẫu nhiên mà người ta trồng xương rồng dọc theo bờ vực để du khách đừng ham vui mà đối diện với sự nguy hiểm.

 

 MG 0109

 

Độc đáo hòn Yến bên bờ biển

Từ Bãi Xép nhìn ra biển, hơi chếch về phía trái, sẽ thấy một hòn đảo gần bờ có hình thù gần như hình tam giác hoặc như một cái bánh ú hơi cong hướng về đất liền, đó là Hòn Yến thuộc thôn Nhơn Hội, Xã An Hòa, huyện Tuy An. Rời bãi Xép, men theo những con đường liên xã, chỉ cần hỏi người dân đường đến hòn Yến là bạn sẽ được chỉ tới nơi.

Người ta kể rằng xưa hòn Yến với dãy núi ven bờ biển là một dải nối liền. Trải qua thời gian và sự bào mòn của sóng biển, dãy núi nhô ra biển giờ chỉ còn là hai hòn đảo nhỏ ở cách bờ chừng 100m. Hòn lớn gọi là Hòn Yến, nhỏ hơn là hòn Sụn, tạo nên một hình ảnh có đôi như thể tình nhân.

 

 MG 0210

 

Gọi là Hòn Yến vì xưa kia chim yến hay về đây là tổ rất nhiều. Tên gọi hòn núi vì thế mà thành tên riêng đến bây giờ. Dù bây giờ hòn đảo độc đáo này không còn chim yến nữa. Nếu đến đây vào dịp những ngày đầu tháng hoặc giữa tháng, buổi chiều nước thủy triều rút, để lộ một bãi đá và cát vàng óng nối đến chân Hòn Yến. Bạn có thể đi bộ ra với nhiều điều thú vị đang chờ đợi chung quanh.

 

 MG 0182

 

Ca sĩ Hoàng Lê Vi cho biết, cô rất tự hào về các cảnh đẹp quê nhà. Đó là lý do vì sao đã định cư mười mấy năm nay ở Sài Gòn, nhưng năm nào Vi cũng về thăm quê. Và sẵn lòng giới thiệu đến bạn bè gần xa thắng cảnh quê nhà.

Các dịp nghỉ lễ lớn của tháng 4 sắp gần kề rồi. Bạn chần chờ gì mà không chuẩn bị cho mình một chuyến du hành miền Trung xinh đẹp này nhỉ.

 

 

 

 

 

Top
Top