Tia-Thủy Nguyễn tổ chức triển lãm tại Pháp

15/01/2024 11:39 GMT+7

Tia-Thủy Nguyễn gây chú ý khi quyết định tổ chức triển lãm 'Lấp lánh giữa bao la' tại phòng trưng bày nghệ thuật Almine Rech Gallery (Pháp).

Tia-Thủy Nguyễn tổ chức triển lãm tại Pháp- Ảnh 1.

Tia-Thủy Nguyễn mất nhiều năm nghiên cứu để tạo nên các tác phẩm lấy cảm hứng từ bầu trời

NVCC

Triển lãm là bước tiến mới trong hoạt động nghệ thuật của Tia-Thủy Nguyễn, dự kiến kéo dài đến 24.2. Sự kiện được tổ chức trong không gian tối giản với những bức tường được sơn trắng làm nổi bật 20 tác phẩm. Ngoài chiêm ngưỡng, khách tham quan còn có dịp trò chuyện với chủ nhân của các tác phẩm.

Lấp lánh giữa bao la tiếp nối cảm hứng sáng tác về những đám mây của Tia-Thủy Nguyễn, bắt nguồn từ những câu chuyện mà cha cô - một phi công không quân từng kể. Dựa trên câu chuyện cá nhân kèm với trải nghiệm sống và những suy tư dành cho cuốn sách Con đường tôi đi - Con đường của mây trắng, Tia-Thủy Nguyễn tìm thấy được những đám mây cảm xúc của riêng mình.

Tia-Thủy Nguyễn tổ chức triển lãm tại Pháp- Ảnh 2.

Thủy Nguyễn tự hào khi những "đứa con tinh thần" của mình được trưng bày tại Pháp

NVCC

Tuy được đào tạo hội họa bài bản theo kiểu phương Tây, Tia-Thủy Nguyễn lại muốn đưa vào trong thực hành của mình tinh thần Á Đông. Cô dành nhiều năm tìm hiểu, theo đuổi rốt ráo các kỹ thuật thêu thùa, đính kết truyền thống để rồi biến chúng thành một ngôn ngữ hội họa riêng.

“Những câu chuyện của bố đã góp phần định hình cho tôi khả năng quan sát sâu sắc và mày mò nghiên cứu, cũng như cách tôi sống và đối diện với vạn vật trong cuộc sống. Sự kiên nhẫn, quyết tâm, phấn đấu cũng là những giá trị mà tôi đã học được từ sự nghiệp của ông và áp dụng vào cuộc sống, nghệ thuật của mình”, cô chia sẻ.

Tia-Thủy Nguyễn tổ chức triển lãm tại Pháp- Ảnh 3.

Khách tham quan chiêm ngưỡng các tác phẩm của Tia-Thủy Nguyễn

NVCC

Đông đảo giới mộ điệu có mặt để chúc mừng Tia-Thủy Nguyễn, trong đó đáng chú ý là vợ chồng ông Bernard Ruiz-Picasso - cháu trai của họa sĩ Pablo Picasso. Trong khi đó, Almine Rech - chủ nhân phòng triển lãm cho biết: "Lần đầu tiên nhìn thấy những bức tranh về bầu trời của Tia-Thủy Nguyễn, tôi ngay lập tức bị thu hút bởi khả năng cấu trúc và trí tưởng tượng của cô về không gian xung quanh. Tác phẩm của cô truyền tải cả vẻ đẹp lẫn cảm giác sợ hãi mà bầu trời có thể mang lại”.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.